Tài xế G4S ăn cắp gần 1 triệu bảng từ xe tải công ty

Một tài xế của G4S đã thừa nhận ăn cắp gần 1 triệu bảng từ một chiếc xe tải của công ty.

Joel March bị cáo buộc đã lấy một số hộp ký gửi chứa tiền từ một chiếc xe bọc thép màu xanh sau khi để nó đậu trên khu vực vạch đôi màu vàng ở phía nam London vào tối thứ Ba (23/4).

Chiếc xe chở tiền gắn logo của G4S được cho là bị bỏ lại ở Larkhall Rise, Clapham, trong tám giờ trước khi cảnh sát được thông báo.

March, 36 tuổi, trú tại Rectory Grove, Clapham, đã bị bắt vì tình nghi trộm cắp ở gần Brixton vào chiều thứ Tư và thừa nhận một tội danh ăn trộm tại Tòa án Thẩm phán Camberwell Green hôm thứ Năm.

Anh ta đã đánh cắp 970.000 bảng từ chiếc xe, mặc dù tiền đã được thu hồi và G4S - một nhà thầu chính của chính phủ - cho biết không có ảnh hưởng tài chính "vật chất" nào từ vụ việc.

"Những sự cố này là cực kỳ hiếm trong hoạt động kinh doanh tiền mặt của Vương quốc Anh và chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với Cảnh sát London để giải quyết vấn đề này", người phát ngôn của công ty an ninh nói.

Scotland Yard cho biết không có dấu hiệu chiếc xe bị đột nhập và nó được tìm thấy vào khoảng 7 giờ tối thứ ba.

March sẽ tiếp tục phải xuất hiện tại Tòa án Tối cao Inner London, nhưng chưa có ngày cụ thể được ấn định.

Thông tin được đưa ra vài tuần sau khi G4S trải qua một đợt tăng giá cổ phiếu do công ty Canada Garda World Security cho biết họ đang xem xét lời đề nghị tiếp quản.

G4S, với hơn 500.000 nhân viên trên toàn thế giới, đã nỗ lực xây dựng lại danh tiếng của mình sau một loạt vụ bê bối, bao gồm việc không cung cấp đủ vệ sĩ cho Thế vận hội London vào năm 2012 và phải trả lại 109 triệu bảng vào năm 2014 sau khi thu quá nhiều tiền từ chính phủ cho hợp đồng gắn thẻ điện tử.

Và vào đầu tháng này, chính phủ đã xác nhận rằng họ sẽ vĩnh viễn tiếp quản việc điều hành nhà tù của thành phố Birmingham từ G4S.

VietHome (Theo Sky News)