Kẻ gian trốn trong vườn, tội phạm dùng dao, búa, kẻ xấu đeo mặt nạ và hai trang trại cần sa - đó là tất cả những gì cảnh sát phải xử lý tại một khu vực của thành phố chỉ trong một đêm.
Cảnh sát đã thực hiện năm vụ bắt giữ ở Hodge Hill vào tối thứ Hai, 8 tháng Tư.
Vụ việc đầu tiên là khi cảnh sát nhận được cuộc gọi 999 của một người dân đang sợ hãi vì vừa chứng kiến một băng đảng đeo mặt nạ đột nhập vào nhà của một người hàng xóm ở đường Falmouth.
Cảnh sát West Midlands đã bắt giữ hai người đàn ông, 24 và 27 tuổi, bên trong căn nhà này vì nghi ngờ ăn trộm.
Cảnh sát cũng phát hiện ra một trang trại cần sa trị giá 150.000 bảng trên một căn gác xép. Một công dân Việt Nam đã bị giam giữ vì liên quan đến cơ sở chất cấm này.
Dao chặt thịt và búa đã được thu hồi tại hiện trường và một chiếc xe tải Vauxhall Vivaro bị thu giữ ở bên ngoài ngôi nhà. Chiếc xe này cũng được phát hiện sử dụng biển số giả.
Sau khi tìm hiểu, cảnh sát tìm đến một ngôi nhà khác gần đó và phát hiện ra một trang trại cần sa thứ hai. Một thiếu niên 17 tuổi, cũng đến từ Việt Nam, đã bị bắt vì nghi ngờ trồng cần sa sau khi được tìm thấy đang trốn trong một nhà kho.
Cảnh sát đã được gọi tới một vụ trộm khác vào lúc 1 giờ 40 phút trên Đại lộ Maryland.
Chỉ trong vài phút, một chú chó cảnh sát mới được huấn luyện, Astro, đã tìm được nghi phạm trong một khu vườn gần đó. Một người đàn ông 33 tuổi đã bị bắt vì nghi ngờ liên quan đến vụ trộm và bị cảnh sát giam giữ để thẩm vấn.
Quản lý của Đơn vị chó cảnh sát West Midlands, thanh tra Sean Querie, cho biết:
“Chúng thực sự làm nên sự khác biệt lớn trong công cuộc bảo vệ người dân và chống tội phạm.
“Khi mọi người nghĩ về những chú chó cảnh sát, họ thường hình dung chúng đuổi theo bọn tội phạm chạy trốn hoặc giúp giữ trật tự trong thời điểm hỗn loạn.
“Dĩ nhiên, truy bắt những kẻ phạm tội là một trách nhiệm quan trọng nhưng thực ra chúng còn giúp được nhiều việc khác, bao gồm đánh hơi ma túy, tiền mặt và súng, cộng với việc giúp tìm người mất tích.”
VietHome (Theo Birmingham Live)