Anh T. D. T. đến Úc vào năm 2016 sau khi mắc một khoản nợ lớn tại Việt Nam. Để trả hết món nợ này, anh đồng ý làm công việc trông coi và chăm sóc hơn 275 cây cần sa trong một ngôi nhà trống ở Heddon Greta trong khoảng 12 ngày vào tháng 2 năm 2018.
Người đàn ông 38 tuổi này được hứa hẹn món tiền công 1,000 đô la mỗi tuần, nhưng không bao giờ nhận được bất kỳ khoản tiền nào.
Một người Việt khác, ông K.P., 50 tuổi, đã mắc phải khoản nợ 7,000 đô la ở Victoria. Ông đồng ý trông coi hơn 235 cây cần sa trong một ngôi nhà ở Morpeth trong ba tuần.
Người ta hứa trả ông 500 đô la một tuần nhưng, cũng như anh T., ông đã không nhận được một xu.
Thay vào đó, T. và K.P., cũng như hai công dân Việt Nam khác đang đảm nhận những công việc có rủi ro cao, lương thấp khi coi sóc trang trại cần sa tại sáu ngôi nhà ở Maitland. Họ chính là những người bị buộc phải đứng mũi chịu sào khi cảnh sát triệt phá cơ sở cần sa trị giá 2,8 triệu đô la vào tháng 2 năm 2018.
Cả hai người đàn ông đều nhận tội trồng một số lượng lớn chất cấm và bị kết án ba năm và bốn tháng tù giam. Hai người cũng có thể sẽ bị trục xuất về Việt Nam khi ra tù.
Tuần trước, Q.V. 27 tuổi, và A. P., 26 tuổi – chăm sóc hàng trăm cây cần sa tại Tenambit - đã bị bỏ tù vì vai trò của họ trong đường dây sản xuất cần sa. V., người đã lưu lại Úc bất hợp pháp, bị bỏ tù tối đa hai năm rưỡi, với thời gian ngồi tù tối thiểu 18 tháng.
Trong khi A.P. đủ điều kiện để được ra tù vào tháng Năm sau khi bị kết án tối đa hai năm và ba tháng.
Những vụ án tương tự, liên quan đến tội phạm có tổ chức, đã tăng đột biến trong năm năm qua ở khu vực ngoại ô Hunter. Và những vụ việc này cũng cho thấy các thành viên đứng đầu tổ chức thường nhắm đến các thành viên yếu thế hơn trong cộng đồng người Việt tại Úc.
Những người được giao nhiệm vụ trồng trọt, sống trong một ngôi nhà đầy cây cần sa và thiết bị thủy canh, được coi là bậc thang thấp nhất trong bất kỳ tổ chức tội phạm nào. Họ hầu như không có tiền án và không có kinh nghiệm trồng cần sa.
Họ là những sinh viên đại học đã bỏ học và quá xấu hổ không dám yêu cầu sự giúp đỡ từ gia đình. Có những người đã quá hạn thị thực, cần tiền mặt và sợ hãi hoặc không tin chính quyền Úc. Hay như trường hợp của P. và T., họ phải gánh chịu những khoản nợ đáng kể.
VietHome (Theo The Herald)