4 vụ đâm dao liên tiếp vừa diễn ra ngẫu nhiên ở bắc London, nhắm vào người đi một mình

Cảnh sát đã bắt giữ người đàn ông thứ hai, ở độ tuổi 40, liên quan đến một loạt bốn vụ tấn công ngẫu nhiên ở Edmonton.

Một người đàn ông trước đó đã bị bắt vì nghi ngờ tấn công bằng vũ khí ở Phố Fore vào sáng Chủ nhật (31/3) nhưng cảnh sát không chắc chắn liệu anh ta có phải là cá nhân đứng sau các vụ tấn công hay không. Hiện người này vẫn bị giam giữ. 

Sở Cảnh sát London cho biết người đàn ông thứ hai đã bị bắt giữ sau bốn vụ đâm dao nhiều khả năng có liên quan đến nhau ở khu vực Edmonton.

Cảnh sát tin rằng một nghi phạm nam duy nhất đã hành động một mình và "vấn đề sức khỏe tâm thần có thể là một nguyên nhân". Cảnh sát London cho biết họ đang theo đuổi tất cả các đầu mối. Công chúng được khuyên nên thận trọng trong tình hình hiện tại.

Một phụ nữ 45 tuổi, bị đâm sau lưng, và một nam thanh niên 23 tuổi đều đang trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện sau vụ tấn công. Cảnh sát cho hay các nạn nhân của các vụ việc xảy ra ở phía bắc London đã ra ngoài đi bộ một mình khi họ bị tấn công ngẫu nhiên từ phía sau.

Chánh thanh tra cảnh sát Stuart Smillie, từ Bộ chỉ huy khu vực phía Bắc, nói: "Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để bắt giữ nghi phạm đằng sau những cuộc tấn công hèn nhát và vô nghĩa này.

"Chúng tôi cho rằng bốn vụ đâm dao có thể có liên quan với nhau. Bốn nạn nhân có hoàn cảnh khác nhau và dường như được chọn ngẫu nhiên do họ ở một mình và dễ bị tấn công. Không có bằng chứng cho thấy vụ việc này liên quan đến khủng bố.

"Chúng tôi đang nghiên cứu giả thuyết rằng nghi phạm là nam, hành động một mình, và các vấn đề sức khỏe tâm thần có thể là một nguyên nhân. Tất cả những người hắn ta nhắm đến đều đi một mình và hắn đã tiếp cận từ phía sau mà không báo trước. Động cơ từ vụ đâm chém dường như chỉ là gây ra tổn thương.

"Các kết luận ban đầu cho thấy không ai trong số các nạn nhân bị cướp hoặc trò chuyện với hung thủ trước khi bị tấn công."

Nghi phạm nam được mô tả là một người đàn ông da đen, cao khoảng 6ft 3, với dáng người gầy gò và mặc quần áo tối màu, có thể là áo trùm đầu.

Vụ tấn công đầu tiên diễn ra vào lúc 7.02 tối thứ Bảy (30/3) tại đường Aberdeen, nơi nạn nhân 45 tuổi bị một vết thương đâm vào lưng. Bà đã được đưa đến một bệnh viện phía đông London, nơi bà vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Vụ việc thứ hai diễn ra bốn giờ sau đó vào khoảng 12.15 sáng với các báo cáo về một người đàn ông bị đâm ở Park Avenue. Người đàn ông 52 tuổi đã được đưa đến một bệnh viện phía đông London để điều trị vết thương do bị đâm. Các vết thương của ông không đe dọa đến tính mạng.

Vụ việc thứ ba là vào lúc 3.55 giờ sáng với các báo cáo về một nam giới bị đâm tại nhà ga Seven Sisters. Thanh niên 23 tuổi bị đâm và phải nằm viện trong tình trạng nguy kịch nhưng ổn định. Các thông tin ban đầu đã xác định rằng nạn nhân này có thể đã bị tấn công ở Silver Street, Edmonton.

Vụ việc cuối cùng xảy ra vào lúc 9.43 sáng tại đường Brettenham, nơi các sĩ quan tìm thấy một người đàn ông 29 tuổi bị thương ở lưng. Anh được đưa đến bệnh viện để đánh giá chấn thương. Các vết thương của nạn nhân khá nghiêm trọng nhưng không gây nguy hiểm đến tính mạng.

Khu vực đường Aberdeen được phong tỏa vào chiều Chủ nhật. Cảnh sát mang theo cả chó nghiệp vụ và đã tiến hành điều tra ở các hộ dân. Nhân viên pháp y cũng có mặt dọc theo con đường bị phong tỏa.

Ông Dervish Husseyin, 60 tuổi, đang ở nhà của bạn mình trên đường Aberdeen khi vụ đâm chém diễn ra.

"Tôi thấy người phụ nữ nằm xuống, úp mặt", ông kể lại, "Cô ấy nói họ đã đánh cô ấy".

Ông Husseyin nói rằng người phụ nữ có "máu trên lưng" nhưng dường như không nhận ra mình đã bị đâm. "Cô ấy nói cô ấy chỉ đang đi dạo," anh nói.

Natasha Cameron, 45 tuổi, sống trên đường Aberdeen và đang đi làm về nhà từ một sòng bạc gần đó sau 10 giờ tối. Bà nói rằng bà đã nhìn thấy cảnh sát trên đường về, và họ thông báo với bà đã có một vụ đâm dao nhưng bà không biết về các cuộc tấn công sau đó.

"Tôi thốt lên ‘Ôi Chúa ơi, đây là con đường nơi tôi sống’", bà nói.

Bà Cameron nói thêm: "Bây giờ tôi rất sợ vì tôi luôn đi bộ về nhà từ nơi làm việc, "Bây giờ tôi chắc chắn sẽ đi xe buýt."

VietHome (Theo Evening Standard)