Phụ nữ gốc Việt bị bạn trai cắt cổ họng vì ghen tuông

Một người phụ nữ tên Natalie Quỳnh đã được đưa đi cấp cứu sau khi khai báo rằng cô bị bạn trai cắt cổ họng. 

Cảnh sát cho biết vụ đâm chém xảy ra lúc 2h50 phút sáng ngày 29/3 tại khách sạn Comfort Inn and Suites nằm trên đường Will Clayton Parkway, gần Eastex Freeway ở đông bắc Houston (bang Texas, Mỹ).

Cô Natalie Quỳnh và người bạn trai lúc còn hạnh phúc.

Cảnh sát cho biết người phụ nữ được phát hiện trong hành lang khách sạn với vết dao cắt ở cổ. Cô nói với mọi người rằng mình bị bạn trai cắt cổ. Người phụ nữ bị mất máu khá nhiều cùng nhiều vết xây xác trên người, nhưng hiện nay tình trạng của cô đã ổn hơn.

Cánh sát ngay sau đó phát hiện người bạn trai đang bị co giật trong phòng. Anh này đã được hồi sức tim phổi tại chỗ và sau đó được đưa đến bệnh viện. 

Chưa có thông tin chính thức nào khác về vụ việc. Và cảnh sát vẫn đang tìm hiểu nguyên nhân vì sao lại xảy ra hành vi đâm chém. 

Cô Natalie khi vừa nhập viện.

Cô Natalie nhập viện truyền máu.
Khá nhiều vết xây xác do giằng co.

Theo nguồn tin trên MXH, người phụ nữ có thể bị đâm do bạn trai ghen tuông cô có hành vi ngoại tình khi về VN. Trước đó cô đã về VN vài tháng để ăn Tết, vừa trở về Mỹ được 3 tiếng đồng hồ thì bị bạn trai phục kích ám sát. Rất may mắn là cô đã chạy thoát khỏi phòng. 

Nhiều người thân, bạn bè của cô Natalie Quỳnh vô cùng sửng sốt trước hình ảnh trọng thương của cô được đăng trên MXH, vì mới chỉ trước đó chưa lâu họ còn hàn huyên gặp gỡ ở VN.

Mọi người bày tỏ sự đau xót khi cô Natalie gặp phải người bạn trai ghen tuông và ra tay quá nhẫn tâm. Trước khi về VN, tình cảm của cả hai vẫn rất ấm áp ngọt ngào. 

Người phụ nữ đáng thương chỉ có một mình trong bệnh viện.
Cô Natalie Quỳnh và người bạn trai lúc còn hạnh phúc.
Ảnh chụp lúc thương tích của cô chưa được cấp cứu. 

Hiện cộng đồng người Việt ở Mỹ và VN đều mong cô Natalie mau chóng hồi phục, có thể chăm sóc bản thân và tự bảo vệ mình.

Viethome (theo click2houston)