Hai người trông coi trại cần sa 1 triệu bảng tự nhận mình là nạn nhân

Hai người nhập cư bất hợp pháp bị bắt gặp đang trông coi một trang trại cần sa trị giá một triệu bảng trên một khu đất công nghiệp đã được mô tả là những “nạn nhân” của một mạng lưới tội phạm có tổ chức lớn.

Daniel Muhaj và Eglant Selenica chịu trách nhiệm chăm sóc số cần sa tại một cơ sở có quy mô công nghiệp được phát hiện bởi cảnh sát tại Trung tâm thương mại Redgrave, Suffolk, gần Diss, vào ngày thứ Hai 25/3.

Khi hầu tòa tại Tòa án địa phương Suffolk vào hôm thứ Tư, 27/3, cả hai người mang quốc tịch Albani đều thừa nhận đã sản xuất cần sa 

Phát biểu qua một thông dịch viên, Muhaj trình bày với tòa án: “Tôi có tội vì tôi bị phát hiện tại nơi đó, mặc dù tôi là một nạn nhân.”

Luật sư Jeremy Kendall sau đó mô tả lại cách thức hai bị cáo vào Vương quốc Anh rồi phát hiện ra họ chỉ là một mắt xích nhỏ bé trong mạng lưới cung ứng chất cấm.

Công tố viên Lesla Small trình bày Muhaj và Selenica đã bị bắt khi nhân viên trung tâm thương mại báo cáo vè mùi cần sa tỏa ra từ khu vực này.

Bên trong, cảnh sát tìm thấy hơn 800 cây, với giá trị ước tính gần 1 triệu bảng, thiết bị trồng thủy canh và điện thoại di động, cùng với quần áo, giường ngủ và một nhà bếp nhỏ được sử dụng bởi hai người ‘làm vườn’.

Ông Kendall nói: “Mọi bằng chứng đều cho thấy họ chính là những người chịu trách nhiệm chăm sóc cây. Họ khai rằng thức ăn sẽ được chuyển tới; để tránh có người nhìn thấy và không thu hút bất kỳ sự chú ý nào.

“Mọi hành động của họ đều bị hạn chế và được chỉ đạo. Họ không có chút ảnh hưởng đến những người ở trên, và họ buộc phải làm vậy vì áp lực, bị ép buộc hoặc do hoàn cảnh.”

Khu vực nhà xưởng được sử dụng trồng cần sa.

Selenica, 35 tuổi, đã kết hôn và có một con, đã đi bằng xe khách từ Rumani mà không mang theo giấy tờ tùy thân, nhưng với kế hoạch ban đầu là làm việc trong tòa nhà thương mại, cho đến khi được đề nghị mức lương 1.500 bảng để trông coi cơ sở cần sa này trong một tháng.

Muhaj, 29 tuổi, người đã phải trả 8.000 bảng Anh để lên một chiếc xe tải, đã không thể tìm được người bạn đã hứa giới thiệu cho anh ta công việc để trả nợ.

Ông Kendall nói rằng “Anh ta được yêu cầu phải làm việc này mới nhận được tiền. Do đó, anh ta cho rằng mình là một nạn nhân. Anh ta không rơi vào tình huống không có sự lựa chọn nào khác, nhưng tội của anh ta là nhắm mắt lựa chọn những đề nghị được đưa ra.

“Tất cả những gì họ muốn là được về nhà. Trớ trêu thay, họ sẽ được về, vì cục di trú sẽ trục xuất họ.”

Cả hai sẽ bị kết án tại tòa án tối cao trong những ngày tới.

VietHome (Theo Diss Mercury)