Người Việt từng bị FBI truy nã là ai ?

Ngô M. H đã từng là du học sinh New Zealand. Bị đuổi học, cậu đánh sập trang web của trường rồi trở thành hacker khét tiếng. Ngô M.H đã hack được hơn 500.000 tài khoản ngân hàng của người Mỹ và bị FBI truy nã.

Ngô M. H – sinh năm 1989 ở Gia Lai từng là du học sinh Việt tại Học viện Công nghệ Unitec ở Auckland (New Zealand) hồi năm 2008-2009. Theo cáo trạng của tòa New Hampshire, trong giới hacker H thường được biết đến với nickname hieupc và traztaz659.

Từ du học sinh cho đến tội phạm bị FBI truy nã.

Hacker Ngô M.H được xem như thần đồng công nghệ nhưng đang phải đối mặt với án tù 50 năm.

Du học ở New Zealand, H từng bị cáo buộc liên quan tới một vụ lừa đảo tín dụng bằng tài khoản TradeMe (một dạng trang đấu giá trên mạng kiểu eBay ở New Zealand). Báo chí New Zealand trích lời đại diện TradeMe và một nhà tổ chức một lễ hội nói H lúc đó đã thừa nhận hành vi lừa đảo của mình. Cả H và chị/em gái của H sau đó đã phải hoàn tiền lại cho người bị hại.

Khi H trở về Việt Nam giữa kì nghỉ và xin trở lại New Zealand thì đơn xin visa bị bác. Sau đó H đã hack trang web của trường khiến trang web này bị ngưng hoạt động trong hai ngày hồi tháng 7-2009. Sau đó H tiếp tục hack website của ĐH Auckland.

H bị cáo buộc cùng một nghi can là John Doe, có nick trong giới hacker là rr2518 và Wan Bai điều hành các trang bán thông tin cá nhân như “SuperGet.info” và “findget.me.”

Tòa án New Hampshire cho hay từ năm 2007 đến 2013, H đã sử dụng máy tính tại Việt Nam để thâm nhập trái phép vào nhiều hệ thống khác nhau nhằm lấy trộm số thẻ an sinh xã hội, thông tin về các tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng, tên, địa chỉ, số điện thoại, ngày sinh… của hàng triệu công dân Mỹ.

Sau đó, H và đồng bọn bán lại thông tin cho các nhóm tội phạm trực tuyến. Theo cáo trạng, H và đồng bọn thường bán những gói thông tin rất lớn. Như ngày 18-11-2011, nhóm này chào một gói 4.000 thẻ tín dụng với giá 4.600 USD và 500 USD tiền phí server. Ngày 26-11-2011 chào gói 5.000 USD cho 22.000 thẻ tín dụng và 10.000 USD cho 50.000 thẻ tín dụng. Ngoài ra, bản cáo trạng còn cho biết, H và đồng bọn đã lập tài khoản hợp tác với Liberty Reserve – một tổ chức rửa tiền trên mạng khổng lồ với số tiền lên tới 6 tỉ USD, bị phát hiện hồi tháng 5/2013.

Trang KrebsOnSecurity – một trang chuyên về an ninh mạng do Brian Krebs, cựu phóng viên của Washington Post, điều hành – trích nguồn tin điều tra nói H lấy thông tin bằng cách đóng giả điều tra viên tư nhân ở Mỹ. Bằng cách này H đã lừa được Court Ventures – một công ty con của Experian, tập đoàn cung cấp dịch vụ tín dụng lớn – để mua số an sinh xã hội (SSN) và một loạt thông tin khác.

Đặc vụ Mỹ đã dụ H rời khỏi Việt Nam vào tháng 2/2013 thông qua một đề nghị làm ăn. Khi vừa tới Guam, H lập tức bị bắt và được đưa tới New Hampshire.

Liên quan đến vụ án này, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự tiếc nuối về một con người tài năng nhưng không biết vận dụng trí thông minh của mình vào việc giúp ích cho xã hội mà lại đi vào con đường tội lỗi.

Thành viên Duymeo phát biểu: “Vui vì Việt Nam có lắm người “quái”, nhưng buồn vì đạo đức nghề nghiệp”. Nick Anvee: “Thật tiếc cho nhiều tài năng nhưng thiếu sự định hướng. Lương tâm luôn phải đi trước tri thức một bước”. Còn thành viên Đỗ Huy Toàn cho rằng: “Giỏi nhưng làm việc sai trái, đã giỏi mà còn làm việc phạm pháp thì gọi là gì?“.

“Có những con người được trời phú cho những khả năng thiên tài, Ngô M.H cũng vậy. Phải chăng đây cũng là một bộ óc thiên tài trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Tuy nhiên lại không biết áp dụng vào những việc tốt mà lại đi làm những chiêu trò xấu xa như thế! Công nghệ thông tin đang ngày càng phát triển mạnh mẽ với việc Internet đang được phủ rộng hơn nữa trên toàn thế giới, nhưng khi nó phát triển cũng sẽ kéo theo những loại tội phạm về lĩnh vực này cũng ngày càng tăng cao. Cần có những biện pháp thích hợp để có thể tận dụng những nhân tài và có những hình phạt thích đáng cho những kẻ như Ngô M.H” – nickname Người Buồn bức xúc.

Giữa nhân tài hay tội phạm, đúng là giới hạn quá mong manh. 

VietHome (Theo VnExpress)