Người đàn ông bám đuôi, tấn công và cướp tiền của phụ nữ ở Manchester

Một người đàn ông đã bám đuôi một người phụ nữ về nhà sau khi cô này rời khỏi casino rồi cướp đi số tiền mặt cô có trong tay.

Mohammed Rezaie, trú tại phố Wilkinson, Leigh, bắt đầu theo đuôi người phụ nữ sau khi cô rời khỏi một sòng bài trên phố Portland, trung tâm thành phố Manchester. Tòa án tối cao Minshull Stret được biết Rezaie đi theo nạn nhân về đến tận nhà cô ở Tameside.

Mohammed Rezaie

Khi người phụ nữ bước ra khỏi xe, hắn đã lại gần và tấn công cô từ phía sau. Sau đó, hắn cướp đi một số tiền mặt cũng như ví và chìa khóa của nạn nhân.

Cảnh sát được gọi tới hiện trường và phát hiện ra hành động đáng ngờ của Rezaie trong khu vực này. Thanh niên 29 tuổi nhanh chóng bị bắt giữ nhưng phủ nhận toàn bộ sự việc trong suốt quá trình thẩm vấn và xét xử.

Tuy nhiên, bồi thẩm đoàn đã kết luận Rezaie có tội. Quan tòa thuộc tòa án tối cao Minshull kết án ba năm tù giam cho kẻ tội phạm này.

Cảnh sát Lee Maiden thuộc Sở cảnh sát Greater Manchester khu vực Tameside, phát biểu: “Đây là một vụ tấn công kinh hoàng nhằm vào một người phụ nữ vô tội sau khi cô ấy tận hưởng buổi tối vui vẻ với bạn bè.

“Mặc dù tất cả các hành động trộm cướp đều vi phạm pháp luật, tôi cho rằng vụ việc lần này còn có phần độc ác hơn – bởi lẽ kẻ thủ ác đã bám theo nạn nhân từ trung tâm thành phố Manchester về tận nhà, và tôi hy vọng bản án ngày hôm nay có thể đem lại chút nhẹ nhõm cho nạn nhân để cô có thể bình tâm lại sau cú sốc.

“Tôi rất mừng vì nạn nhân không bị thương nghiêm trọng, nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng chúng tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn bất cứ hành động tội phạm nào trên đường phố của chúng tôi, và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giữ an toàn cho đường phố Greater Manchester bằng cách mang những kẻ tội phạm ra trước vành móng ngựa.

“Bằng cách liên tục chối tội, rõ ràng Rezaie không có ý định nhận trách nhiệm cho hành động đáng xấu hổ của mình và không muốn đối mặt với hậu quả. Tuy nhiên, thật đáng mừng là bồi thẩm đoàn đã nhìn thấu những lời dối trá của anh ta và giờ đây anh ta sẽ trải qua ba năm tới sau song sắt để suy ngẫm về hành động của mình.”

VietHome (Theo Manchester Evening News)