Cảnh sát khởi động Chiến dịch Sceptre chống tội phạm sử dụng dao

Chiến dịch kéo dài một tuần nhằm đối phó với tội phạm sử dụng dao trên khắp nước Anh và xứ Wales đã chính thức được khởi động từ hôm nay, 11/3.

Trong vòng hơn hai tháng đầu năm 2019, trên khắp nước Anh đã có tổng cộng 39 vụ đâm dao gây chết người, và một vài nạn nhân đang ở độ tuổi vị thành niên.

Trong vòng bảy ngày sắp tới, cảnh sát sẽ thực hiện Chiến dịch Sceptre, sử dụng các phương pháp như yêu cầu giao nộp vũ khí, chặn và kiểm tra đột xuất và rà soát vũ khí để triệt phá tội phạm sử dụng dao.

Bạo lực sử dụng dao đã tăng mạnh với nhiều trường hợp tử vong gần đây như Jodie Chesney, 17 tuổi, ở đông London, và Yousef Makki, cũng 14 tuổi ở Manchester, trong dịp đầu tháng Ba.

Vào ngày thứ Năm (7/3), một thiếu niên 17 tuổi khác, Ayub Hassan, đã bị đâm ở West Kensington, London, và tử vong sau đó tại bệnh viện.

Ở Birmingham, ba thiếu niên đã chết chỉ trong vòng 12 ngày vào tháng trước.

Những cái chết liên tiếp này cũng làm dấy lên lo ngại về số lượng cảnh sát sụt giảm trên khắp cả nước.

Theo phân tích của trang Sky News, tội phạm sử dụng dao đang tăng trên khắp cả nước nhưng tốc độ nhanh nhất là ở Kent và West Yorkshire.

Theo báo cáo mới nhất từ Cơ quan Thống kê Quốc gia ONS, tội phạm sử dụng dao ở Anh và xứ Wales cũng tăng kể từ năm 2014 và lên tới đỉnh điểm vào trong một năm tính tới tháng Chín năm 2018.

Số lượng vụ án liên quan đến dao và các loại vũ khí sắc nhọn đã tăng 8% lên con số 39,818 vụ, so với 36,776 vụ trong năm trước đó.

Trong khi đó, ngân sách cho ngành cảnh sát đến từ chính phủ và các địa phương đã giảm 19%, tính cả tỷ lệ lạm phát, trong khoảng thời gian từ 2010-11 đến 2018-19.

Bà Theresa May cho rằng không có “mối liên hệ trực tiếp” giữa số lượng cảnh sát giảm và tỷ lệ tội phạm tăng. Phát biểu này đã gây phẫn nộ trong giới cảnh sát.

Bà Cressida Dick, cảnh sát trưởng Sở cảnh sát London, cho biết có mối quan hệ “hiển nhiên” giữa hai tình trạng trên, trong khi chủ tịch Liên đoàn Cảnh sát, ông Jogn apter cũng phát biểu bà May đã thể hiện thái độ coi thường lực lượng cảnh sát.

Vào tuần trước, Bộ trưởng Nội vụ Sajid Javid đã có những cuộc hội đảm khẩn cấp với các lãnh dạo ngành cảnh sát và cam kết sẽ làm “tất cả” những gì có thể để cung cấp thêm nguồn lực cho cảnh sát.

Chiến dịch Spectre là một kế hoạch mang quy mô toàn quốc được thực hiện lần đầu vào tháng Bảy năm 2015.

Lãnh đạo cảnh sát khu vực Suffolk, ông Kerry Cutler, phát biểu: “Người trẻ tuổi đang phải đối mặt với rất nhiều áp lực, và vì vậy gia đình,bạn bè và những người nổi tiếng có ảnh hưởng quan trọng đến cuộc sống của họ.

“Trò chuyện với họ về mối nguy hiểm của việc sử dụng dao có thể là một nhiệm vụ khó khăn nhưng trao đổi và lắng nghe là việc làm tối quan trọng để có thể tìm ra giải pháp cho vấn đề tội phạm sử dụng dao đang ngày càng gia tăng.”

Ở Greater Manchester, cảnh sát đang phát động chiến dịch kêu gọi người trẻ nâng cao nhân thức về vấn đề sử dụng dao.

Trợ lý cảnh sát trưởng Sở cảnh sát Greater Manchester, ông Rob Potts, bày tỏ: “Thật đáng buồn khi mọi người không chỉ mang theo dao mà còn giấu vũ khí ở những địa điểm công cộng và điều này có thể khiến người dân vô cùng lo lắng.

“Dao kiếm xuất hiện trên đường phố chỉ có thể đem lại một kết quả duy nhất – đó là càng có nhiều người bị thương – và chúng tôi quyết tâm sẽ hành động để chấm dứt tình trạng những vũ khí nguy hiểm này nằm trong tay những người nguy hiểm.”

VietHome (Theo Sky News)