Anh Faron Alex Paul đã thu mua vũ khí bằng cách trả cho những người trẻ tuổi các voucher mua sắm, và bằng cách này họ sẽ không phải tìm đến cảnh sát.
“Chúng tôi sẽ không đến gặp cảnh sát vì chúng tôi biết kết quả sẽ là gì.” Đó là lời bày tỏ của một nam thanh niên da màu ở nam London, người đang nộp lại một thanh gươm samurai dài 2ft cho một nhà hoạt động chống sử dụng dao.
Anh Faron Alex Paul là người cha của hai đứa con, và đã từng bị tấn công bằng dao hai lần. Anh đã bị đâm tổng cộng chín lần. Giờ đây, anh sử dụng trang Instagram của mình để liên hệ với những người muốn từ bỏ dao kiếm nhưng không muốn giao nộp chúng cho cảnh sát.
Anh Paul sẽ gặp gỡ họ và dùng voucher mua sắm để đổi lấy vũ khí. Sau đó, anh nộp lại chúng cho cảnh sát mà không cho họ biết anh lấy được từ đâu.
Anh Faron Alex Paul hẹn gặp người giao nộp dao ở các bãi đỗ xe.
Không đáng ngạc nhiên khi anh thường phải mặc áo bảo hộ khi thực hiện những cuộc gặp bí mật của mình. Anh đã nhận được một số lượng lớn dao kiếm đủ mọi kích cỡ, bao gồm hai con dao săn được một người mẹ đơn thân thu lại từ các con.
Khi được hỏi liệu Bộ trưởng Nội vụ Sajid Javid và cảnh sát có thể làm gì để đối phó với nạn tội phạm sử dụng dao, anh Paul nói: “Tôi không nghĩ họ có ý tưởng gì cả.”
Thanh niên giấu tên nộp lại thanh gươm Samurai nói trên cho biết anh sẽ không bao giờ mang nó tới cảnh sát bởi “có thể họ sẽ nhắm vào tôi. Nếu tôi rời khỏi nhà, chỉ trong vòng hai phút họ sẽ lục soát tôi và làm thế nào để tôi giải thích được mục đích thật sự của mình.”
Anh nói thêm: “Một thanh niên da màu trẻ tuổi đi xuống phố với một đồ vật như vậy, có lẽ anh hiểu kết cục của chuyện này sẽ là gì.”
Thanh gươm samurai ngay lập tức được đưa đến đồn cảnh sát Plumstead, nơi các nhân viên cảnh sát vội vã tước nó khỏi tay anh Paul và giải thích sau đó rằng họ không biết anh không có ý định sử dụng nó.
Anh Paul giải thích anh sống ở bắc London và không muốn lái xe qua một vòng thủ đô với một thứ vũ khí chết người như vậy, do đó anh đã mang nó đến đồn cảnh sát gần nhất để giao nộp.
Thanh gươm được bảo vệ trong một chiếc ống nhựa và như vậy, thêm một vũ khí chết người được đưa khỏi đường phố.
Anh Paul bày tỏ anh thu lại những vũ khí này vì như vậy, anh có thể đem lại một cuộc sống an toàn hơn cho các con của mình.
Anh mong muốn chính quyền có thể ủng hộ những hành động tương tự, cho phép mọi người đóng vai trò trung gian thu giữ vũ khí thay vì hy vọng những kẻ tội phạm trực tiếp giao nộp chúng cho cảnh sát.
VietHome (Theo Sky News)