Hộ tống bà lão say rượu về nhà, cảnh sát vô tình phát hiện trang trại cần sa trên gác xép

Một cặp vợ chồng về hưu đã bị bắt giữ sau khi trang trại cần sa khổng lồ vô tình được phát hiện trên gác xép nhà họ.

Cảnh sát đã giúp đỡ đưa một người phụ nữ đã 65 tuổi trở về nhà vì bà ta quá say. Khi họ bước vào căn nhà ở Heaton, Newcastle, cảnh sát nhận ra mùi hương đặc trưng của cần sa vì thế họ bắt đầu xét hỏi người phụ nữ.

Thứ họ tìm thấy trên gác xép không chỉ là dăm ba cây nhỏ lẻ mà cả một trang trại lớn với 54 cây cùng thiết bị trồng trọt.

Cảnh sát đã bắt giữ người phụ nữ và một người đàn ông 69 tuổi tại hiện trường. Số cần sa đã được đem đi tiêu hủy.

Thanh tra Julie Rana phát biểu: “Ban đầu, các cảnh sát được thông báo về tình trạng đáng lo ngại của một người phụ nữ, người này đã la hét rất to trên phố. Ưu tiên hàng đầu của họ là đưa người phụ nữ trở về nhà an toàn và bảo đảm bà ấy sẽ không gây sự với bất cứ ai khác trong khu vực.

“Tuy nhiên, khi bước chân vào nhà, cảnh sát đã phát hiện ra dấu hiệu tội phạm và thu giữ được cả một trang trại cần sa tại gia khổng lồ.

“Chúng tôi biết hiện vẫn còn nhiều luồng ý kiến khác nhau về việc sản xuất cần sa và về việc cảnh sát nên đối phó với vấn đề này như thế nào, nhưng thực tế, đó là một loại chất cấm bất hợp pháp.

“Bất kể mọi người có nghĩ gì về ảnh hưởng của cần sa đối với xã hội, chúng tôi cũng sẽ thu giữ và tiêu hủy bất cứ trang trại cần sa nào chúng tôi tìm thấy theo đúng nghĩa vụ của mình.”

VietHome (Theo Metro)