Người đàn ông trồng cần sa trong phòng ngủ được giảm án tù

Một cựu quân nhân bị kết án vì trồng cần sa trong phòng ngủ đã được giảm một nửa thời gian ngồi tù sau khi quan tòa cho rằng không có bằng chứng cụ thể cho thấy hành động bất hợp pháp này mang lại lợi ích tài chính.

Ivor Devlin đã bị kết án 26 tháng rưỡi tù giam vào tháng Mười sau khi Tòa án Cảnh sát Perth được biết ông ta đã câu trộm điện để sưởi ấm và chiếu đèn cho tổng cộng chín cây cần sa tại nhà riêng ở Paradise Palace.

Quan tòa Gillian Wade miêu tả trang trại cần sa này được lên kế hoạch rõ ràng và tin rằng nó có thể mang lại lợi nhuận.

Tuy nhiên, luật sư của người đàn ông 46 tuổi này đã phản biện thành công để giảm án cho bị cáo tại Tòa án tối cao Edinburgh. Luật sư cho biết không hề có bất cứ thông tin nào về giá trị của số cây cần sa này.

Khi đưa ra phán quyết, quan tòa Tunrball đã giảm mức án cho ông Devlin xuống còn 14 tháng và nói: “Chúng tôi kết luận rằng quan tòa và cảnh sát đã nhầm lẫn khi cho rằng bị cáo có liên quan đến việc trồng trọt cần sa quy mô lớn.

“Do không có thông tin về độ trưởng thành hay giá trị của những cây cần sa được tìm thấy, chúng tôi cũng đồng tình rằng quan tòa cảnh sát đã sai lầm khi kết luận số cần sa này có thể mang lại lợi nhuận thường xuyên.”

Được biết ông Devlin từng có tiền án về hành vi mua bán cocaine, và khi cảnh sát ghé thăm nhà ông, ông đã tự khóa trái cửa.

Khi cảnh sát phá cửa để xông vào nhà, họ đã tìm thấy chín cây cần sa và nhiều loại vật dụng liên quan đến chất cấm trong phòng ngủ của Devlin. Cảnh sát cũng xác nhận điện đã bị câu trộm vào nhà.

Hơn 1,000 bảng tiền mặt được tìm thấy tại hiện trường đã được trả cho đơn vị cung cấp điện.

Devlin bắt đầu trồng cần sa sau khi bị một vết thương trên lưng. Trước đó, ông từng phục vụ trong Quân đội Anh trong 5 năm và từng đóng quân ở Bosnia và Bắc Ai-len.

VietHome (Theo Courier)