Lãnh đạo Sở cảnh sát London không thể ngửi ra mùi cần sa

Cảnh sát trưởng Sở cảnh sát London, Cressida Dick đã thăng tiến thành công lên vị trí hàng đầu sở nhưng lại vừa thú nhận rằng bà không thể ngửi thấy mùi cần sa kể cả khi có một trang trại nằm ngay phòng kế bên.

Bà Dick tiết lộ sự thật lạ lùng về bản thân trong chương trình Desert Island Disks của kênh Radio 4 vào ngày 9/2.

Bà nói: “Đúng là thứ mùi này rất quan trọng đối với tôi nhưng các đồng nghiệp của tôi cho rằng thật hài hước khi tôi không thể ngửi thấy, không bao giờ ngửi ra mùi cần sa, vì thế về khoản này thì tôi hoàn toàn vô vọng.”

Bà Dick gia nhập ngành cảnh sát từ năm 1983 và được biết đến là người phụ nữ và người đồng tính công khai đầu tiên được chỉ định vào vị trí cảnh sát trưởng từ năm 2017.

Bà phát biểu: “Khi tôi gia nhập, chỉ có một phụ nữ khác ở văn phòng CID và một người bên đội tội phạm và chỉ có hai chúng tôi trong một đội khoảng 40-50 người.”

Bà nói thêm: “Giờ đây, nếu tôi đưa bạn tới thăm đội phản ứng nhanh của mình, bạn sẽ thấy mọi người thuộc đủ mọi thành phần, và rất nhiều trong số đó là người đồng tính công khai và chẳng có ai nghĩ gì về việc đó cả.

“Tôi muốn tất cả mọi người từ mọi nguồn gốc, chủng tộc, tôn giáo, giới tính, được cảm nhận Met là Met của họ và Met là một nơi làm việc tốt và an toàn, và tôi thực sự nghĩ vậy đấy.”

Lãnh đạo sở Cảnh sát London khá bé nhỏ so với thuộc cấp của mình.

Bà Dick từng học ngành khoa học tại Đại học Oxford và làm việc tại một quán khoai tây chiên trước khi quyết định trở thành cảnh sát.

Bà từng chịu trách nhiệm một số chiến dịch lớn nhất từ trước tới nay của Sở cảnh sát London, bao gồm bảo vệ an ninh cho Olympics London.

Nhưng bà cũng là người phụ trách chiến dịch dẫn dến cái chết của sinh viên người Brazil, Jean Charles da Silva de Menezes, người bị tưởng nhầm là kẻ khủng bố và bị cảnh sát bắn tử vong vào tháng Bảy năm 2005.

Theo nhiều nguồn tin, bà Dick có thể cao chưa tới 1m6 so với chuẩn để vào nghề cảnh sát là 1m62 đối với nữ.

Bà được chứng minh là không có hành động gì sai trái, nhưng bà bày tỏ đó là “một quãng thời gian khó khăn”, giúp bà trở thành một cảnh sát và lãnh đạo sáng suốt hơn.

“Sự kiện ngày hôm đó vẫn còn ở trong tâm trí tôi; tôi thường nghĩ về nó,” bà nói, “Đó là một giai đoạn bi thương. Là một quãng thời gian khủng khiếp đối với nhiều người, và trên tất cả là gia đình của Jean Charles, những người đã có mặt tại đó và chứng kiến mọi chuyện, các cảnh sát vũ trang và nhân viên giám sát.”

Bà Dick lọt thỏm giữa rừng binh sĩ Anh vạm vỡ.
Bà như ''con chim sẻ'' khi đứng cạnh Hoàng tử William ''khổng lồ'' cao 1m91.

VietHome (Theo Metro)