Leanne Curnoe, 22 tuổi, thú nhận đã quan hệ tình dục với các cậu bé để kiếm tiền mua heroin.
Cô ta bị bắt gặp khi một trong những “người bạn” của cô ta tạo tài khoản Facebook giả danh một cậu bé tuổi thiếu niên.

Các công tố viên cho biết những tin nhắn được gửi qua lại giữa Curnoe, đến từ Cornwall, và “cậu thiếu niên” vào tháng Chín năm 2017 đã chứng minh cô ta biết mình đang đề nghị quan hệ với trẻ vị thành niên.
Khi bị cảnh sát thẩm vấn lần đầu vào tháng Hai, cô ta bác bỏ mọi chuyện, nhưng buộc phải thừa nhận đã cố gắng gặp gỡ một đứa trẻ và dụ dỗ quan hệ tình dục sau khi cảnh sát đưa ra các tin nhắn.
Luật sư biện hộ cho Curnoe, ông Mark Chandley, miêu tả cô ta là một người có hoàn cảnh rất khó khăn, cho biết cô ta đã sử dụng ma túy từ Giáng sinh và có nhiều mối lo ngại về tình trạng sức khỏe tâm thần của bị cáo này.
Ông nói: “Cô ấy cho rằng động cơ của cô ấy là tài chính chứ không phải tình dục và nguyên nhân sâu xa là bởi lối sống buông thả của cô ấy. Tại thời điểm đó, cô ấy đang có một mối quan hệ và vừa bị đuổi khỏi nhà. Bạn trai cô ấy đang ngồi tù và cô ấy rất cần tiền.”
Tòa án được biết Curnoe đã có một tuổi thơ đầy sóng gió và trở thành người vô gia cư khi còn rất trẻ. Để trốn tránh thực tại, cô tìm tới ma túy, và sử dụng thân thể mình để kiếm tiền nuôi thú vui nghiện ngập.
Khi tuyên án tại Tòa án Tối cao Truro, quan tòa Simon Carr phát biểu: “Một trong những người được coi là bạn của bị cáo quyết định bẫy bị cáo và bị cáo nói rằng mình có thể quan hệ tình dục với cậu ta với giá 10 bảng vì rất cần tiền để mua ma túy.
“Tuy nhiên, chẳng có cậu bé nào cả. Danh tính của người này hoàn toàn giả mạo.”
Curnoe bị kết án 18 tháng tù giam, được hoãn thi hành trong hai năm, và 25 ngày cải tạo.
VietHome (Theo Metro)