1 người Việt cố che giấu trại cần sa 100,000 bảng bằng mùi thức ăn

Một cơ sở cần sa trị giá 100,000 bảng đã được phát hiện tại một ngôi nhà ở Halifax bất chấp nỗ lực che giấu nó bằng mùi thức ăn.

Sau khi bị bắt tại nhà ở Rye Lane, Pellon vào tháng Tám năm ngoái, thanh niên người Việt 20 tuổi có tên Bao Ton cho biết chủ sở hữu trang trại yêu cầu anh sử dụng quế và hoa hồi khi nấu ăn để át mùi cần sa tỏa ra từ ngôi nhà.

Nhưng công tố viên Andrew Epsley trình bày trước Tòa án tối cao Bradford rằng hai nhân viên cảnh sát vẫn có thể nhận ra mùi chất cấm nhóm B này khi họ tới căn nhà này vào năm tháng trước, và Ton, khi đó đang nấu ăn, đã cố gắng bỏ trốn qua ô cửa sổ nhỏ ở nhà bếp nhưng thất bại.

Tòa án được biết bốn căn phòng ở tầng trên và gác xếp đã được sắp xếp để trồng cần sa, và cảnh sát đã thu giữ được tổng cộng 251 cây với giá trị thị trường ước tính khoảng 100,000 bảng.

Ông Epsley miêu tả hoàn cảnh sinh sống của Ton trong căn nhà “khá đáng thương” và cảnh sát tìm thấy “rất nhiều bắp cải trong tủ lạnh.”

“Tôi đoán luộc bắp cải cũng có thể giúp che giấu mùi cần sa,” quan tòa David Hatton nhận xét.

Ton đã nhận tội danh sản xuất cần sa trong giai đoạn từ tháng Năm đến tháng Tám năm ngoái và hiện đang phải đối mặt với lệnh trục xuất. Luật sư của anh, ông Stephen Wood, nói rằng anh đã bị những người sở hữu trang trại cần sa này lợi dụng vì tình trạng nhập cư bất hợp pháp của mình.

“Anh ấy nói họ thỉnh thoảng ghé thăm căn nhà và che mặt khi nói chuyện với anh ấy,” ông Wood nói.

“Anh ấy bị yêu cầu không được rời khỏi nhà và phải sống khá khổ sở.”

Khi kết án chín tháng tù giam cho Ton, quan tòa Hatton nói ông đã cân nhắc việc thanh niên này chưa từng có tiền án và hoàn cảnh khó khăn của anh đã bị kẻ khác lợi dụng.

VietHome (Theo Examiner Live)