Một người đàn ông bị đâm vào miệng trong vụ tấn công kinh hoàng ở Tottenham

Trong một vụ tấn công kinh hoàng, một nam giới đã bị đâm vào vùng miệng tại tòa thị chính Tottenham ở Haringey.

Các vết thương trên người nạn nhân 50 tuổi này không nguy hiểm đến tính mạng. Ông đã nhanh chóng được đưa tới bệnh viện điều trị. Sở cảnh sát London cho biết: “Cảnh sát được gọi đến hiện trường vào lúc 11:39 phút tối thứ Ba, ngày 15/1, sau khi một người đàn ông bị đâm vào miệng tại một sự kiện ở tòa thị chính Tottenham.

 

“Một nam giới đã bị bắt vì tình nghi cố ý gây thương tích và hiện vẫn bị tạm giam. Việc xét hỏi đang được tiến hành.”

Trong một vụ việc khác, hai người đàn ông được tìm thấy ở Haringey vào ngày 14/1 với những vết thương do dao đâm trên chân. Cảnh sát được gọi tới hiện trường vào lúc khoảng 3:30 phút chiều.

Hồi năm ngoái, London đã trải qua thời kỳ số lượng vụ sát nhân lên tới đỉnh điểm trong một thập kỷ qua, với tổng số 132 người bị sát hại. Trong số đó, 77 vụ là do dao gây ra.

Ông Sadiq Khan đã bị chỉ trích vì bổ nhiệm một chính trị gia Đảng Lao động, thay vì một chuyên gia tội phạm, vào chức vụ lãnh đạo Đơn vị Ngăn ngừa Bạo lực hồi đầu tháng này.

Ông Lib Peck, hiện đang là lãnh đạo hội đồng Lambeth, sẽ nhận vị trí này. Bà Susan Hall, thành viên Đảng Bảo thủ, buộc tội ngài Thị trưởng ưu ái người cùng phe phái.

Bà nói: “Thay vì chỉ định một ai đó có kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết để giải quyết cuộc khủng hoảng tội phạm ở London, thị trưởng lại chọn bổ nhiệm một đồng minh chính trị của mình.”

Ông Khan bảo vệ cho quyết định của mình và giải thích: “Tôi rất vui khi Lib được chỉ định làm giám đốc Đơn vị Ngăn ngừa Bạo lực và tôi biết bà ấy sẽ mang đến khả năng lãnh đạo và năng lực chuyên môn quý báu.

Trong tháng Mười hai, Cảnh sát trưởng Sở Cảnh sát London cho rằng số lượng tội phạm sử dụng dao không còn gia tăng ở khu vực thủ đô.

VietHome (Theo Express)