16 tháng tù cho tài xế hút cần, phóng bạt mạng với tốc độ 233km/h trên đường M5

Robert McDougall đã phóng với tốc độ 145mph (233km/h) để cố gắng thoát khỏi cảnh sát và quay trở lại Birmingham sau một bữa tiệc ở khu vực tây nam.

Gã tài xế bạt mạng, trú tại đường Hurlingham, Kingstanding, đã uống một vài chai rượu vang và hút cần sa vài giờ trước khi thó trộm chìa khóa chiếc xe Audi A3 trị giá 20,000 bảng của một vị khách khác.

Người dân sau đó đã nhìn thấy thanh niên 27 tuổi này lái xe “xiêu vẹo” dọc theo đường M5 ở Somerset vào khoảng 10.30 sáng ngày 24/6/2018.

Cảnh sát đã đuổi theo McDougall ở gần giao lộ 20 khi anh ta liên tục chuyển làn và luồn lách trên đường.

Robert McDougall

Tại một thời điểm, kẻ liều mạng này thậm chí còn thò tay ra khỏi xe và vẫy chọc cảnh sát. McDougall đã bị kết án 16 tháng tù và cấm lái xe hai năm tại tòa án tối cao Birmingham.

Được biết, sau khi đuổi theo McDougall trên đường M5 với tốc độ 145 mph, cảnh sát đã lôi thanh niên này ra khỏi xe.

Khi tuyên án, quan tòa Mark Wall nói tại thời điểm được yêu cầu dừng xe, McDougall đã vượt quá tốc độ cho phép rất xa và hành động của anh ta là vô cùng nguy hiểm.

Richard Bannister, luật sư biện hộ, bày tỏ: “Anh ấy đã uống quá nhiều. Anh ấy không có cách nào quay về Birmingham và đã lấy xe của người khác.”

VietHome (Theo Birmingham Live)