Cảnh sát bắn chết người khi truy quét trang trại cần sa ở Coventry

Một cựu sĩ quan 31 tuổi đã bị cảnh sát bắn chết trong một cuộc đột kích trang trại cần sa ở Coventry.

Nạn nhân là anh Sean Fitzgerald. Cảnh sát chưa tìm thấy súng ở hiện trường và một người dân gần đó cho biết anh Fitzgerald bị bắn trong một "sự cố ngoài ý muốn''.

Cô nói: "Cảnh sát khẳng định là có nổ súng nhưng chưa tìm thấy vũ khí gây chết người. Họ nói vụ truy quét đã "đi quá xa'' bởi vì thông thường, những lệnh bắt giữ hiếm khi dẫn đến nổ súng".

Hiện trường trên đường Burnaby ở Coventry sau khi 1 người đàn ông bị cảnh sát có vũ trang bắn chết. (Ảnh: PA)

Cảnh sát West Midlands cho biết họ đã bắt giữ 2 thanh niên 26 tuổi do nghi ngờ có liên quan đến sản xuất cần sa sau khi cảnh sát nhận được tin tình báo vào chiều thứ Sáu. 

Cảnh sát đã mở cuộc điều tra cái chết của anh Fitzgerald, căn cứ vào các máy CCTV cũng như camera gắn trên người những sĩ quan tham gia vào cuộc truy quét.

Một người bạn mô tả anh Fitzgerald là người rất tốt nhưng lại bị bắn chết khi vừa ghé thăm ngôi nhà trên đường Burnaby. Người bạn này cho rằng Fitzgerald không gây hại cho ai và là một sĩ quan tốt trước khi nghỉ việc vào năm ngoái.

Nạn nhân Fitzgerald vô tình có mặt tại ngôi nhà khi vụ đột kích diễn ra. (Ảnh: PA)

Một người dân tên Karl Lolley cho hay: "Tôi thấy 3-4 xe cảnh sát xuất hiện, rồi 5-6 cảnh sát vũ trang bước ra khỏi xe và đi đến cửa chính ngôi nhà. Sau đó tôi nghe 4-5 tiếng súng nổ. Sau đó có thêm nhiều cảnh sát tới và họ phong tỏa khu vực". 

"Tôi thấy họ khiêng 1 người ra bằng cáng và đưa anh ta lên xe cứu thương, cấp cứu tại chỗ suốt nửa tiếng. Sau đó thì đèn xe cứu thương tắt và họ thông báo anh ta đã qua đời''.  

Viethome (theo dailyrecord)