Người đàn ông thoát án tù sau 5 năm nhận trợ cấp trái phép

Một người đàn ông đã về hưu đăng ký nhận hơn 18,000 bảng tiền trợ cấp vì gãy lưng dù đang làm việc cho một cơ sở lau rửa cửa kính. Tuy nhiên, ông lão đã thoát khỏi án tù sau khi tòa án được biết khoản tiền này sẽ được hoàn trả bằng cách trích trực tiếp từ lương hưu của ông.

Ông Rodney Leach, 67 tuổi, bắt đầu nhận trợ cấp thương tật từ năm 2006 sau khi bị gãy lưng và đơn xin của ông có đính kèm ghi chú của bác sĩ.

Tuy nhiên, mười năm sau đó, vào năm 2016, ông bị phát hiện đang cùng điều hành một cơ sở dịch vụ lau rửa cửa kính của gia đình.

Công tố viên Brian McKenna cho biết sổ sách kế toán cho thấy công ty có tuổi đời khoảng 20 đến 25 năm này làm ăn rất ‘phát đạt’.

Mỗi năm, doanh thu của công ty là 130,000 bảng và có năm là 100,000 bảng.

Ông Leach, đến từ Rochdale, cho hay ông chỉ làm công việc quản lý và không nhận được bất cứ khoản thu nhập nào. Tuy nhiên, công tố viên McKenna khẳng định “sổ sách kế toán chỉ rõ ông có nhận phần trong lợi nhuận của công ty.”

Ông Rodney Leach

Không có bằng chứng cho thấy ông làm các công việc thể chất như trèo thang, và luật sư của ông trình bày trước tòa rằng những công việc tương tự được các con trai ông thực hiện.

Tuy nhiên, Trợ cấp Thương tật, hiện đã được thay thế bằng loại trợ cấp khác, chỉ được trả cho những người không thể làm việc trong ít nhất 28 tuần liên tiếp vì bị bệnh hoặc khuyết tật, và người nhận trợ cấp không được phép làm việc quá 16 giờ mỗi tuần hay kiếm được hơn 125 bảng mỗi tuần trong thời gian lĩnh trợ cấp.

Tổng cộng, thời gian ông Leach nhận tiền trợ cấp trái quy định kéo dài đến năm năm với số tiền hơn 18,500 bảng.

Ông Leach, trú tại phố Albion, Castleton, bị buộc hai tội danh thiếu trung thực trong việc thông báo thay đổi hoàn cảnh, gây ảnh hưởng đến quyền lợi hưởng trợ cấp an ninh xã hội.

Luật sư biện hộ Adam Roxborough nói: “Ông ấy bị gãy lưng.

“Ông ấy nhận vai trò quản trị công ty nhưng không nhận ra rằng với loại phúc lợi đó, người nhận không được phép làm việc.

“Ông ấy cảm thấy ông ấy đã tự chuốc lấy nỗi nhục nhã và vô cùng hối hận.

“Ông ấy đang hoàn trả lại khoản trợ cấp bằng cách trích từ lương hưu của mình và đã trả được 6,000 bảng.”

Quan tòa Stuart Driver quyết định bị cáo có thể hoãn án tù sáu tháng của mình trong vòng hai năm, đồng nghĩa với việc ông sẽ không phải ngồi tù trừ khi phạm thêm một tội nào khác.

Quan tòa nói: “Trong suốt năm năm, bị cáo đã không trung thực khi nhận khoản trợ cấp lẽ ra không dàn cho bị cáo, tổng cộng số tiền lên đến 18,578 bảng.

“Tình tiết tăng nặng ở đây chính là đó là một con số lớn, hơn 18,000, và việc lừa đảo đã diễn ra trong một thời gian dài.

“Còn về tình tiết giảm nhẹ, bị cáo đã 67 tuổi, bị cáo có nhân thân tốt và mới phạm tội lần đầu.

“Tôi tuyên bố bị cáo bằng cách này hay cách khác, sẽ phải trả lại toàn bộ số tiền đã nhận được và ngoài ra sẽ có thêm một số hình phạt về tài chính.”

VietHome (Theo Manchester Evening News)