Người mẹ và chồng cũ bị kết án 10 năm tù mỗi người sau khi bé gái 19 tháng qua đời vì bị trói úp sấp xuống một chiếc giường cũi.
Lauren Coyle và Reece Hichcott, cùng 20 tuổi, bị tòa án kết tội gây ra cái chết hoặc để mặc cho cô bé Ellie-May Minshull Coyle tử vong. Cả hai đều thoát được tội danh ngộ sát.
Tòa án Tối cao Liverpool được biết cô bé được tìm thấy đã qua đời trên giường ngủ của mình trong khi chiếc giường được ‘cải tạo’ thành một “chiếc lồng” với phần cũi được buộc chặt vào giường. Nơi cô bé ra đi chính là căn hộ của cặp đôi bị cáo tại phố Ward, Lostock Hall, Preston, vào ngày 23 tháng Ba năm ngoái.
Cuộc khám nghiệm pháp y cho thấy cái chết của cô bé là do ngạt thở vì tư thế nằm sấp mặt.
Quan tòa Dove phát biểu khi kết án hai bị cáo: “Chiếc giường các bị cáo tạo ra và sử dụng mỗi đêm thực sự là một cái bẫy chết người.”
Mẹ của nạn nhân, Lauren Cayle, bị kết án 10 năm tù
Ông nói: “Vào đêm 22 và 23 tháng Ba năm 2017, rõ ràng Ellie-May Minshull Coyle đã vô cùng khó chịu và buồn bực, cô bé dần ngạt thở vì bị trói buộc trong chiếc lồng.
“Tất cả năng lượng tích cực và niềm vui cô bé mang đến với thế giới này đã cạn kiệt vào ngày 23 tháng Ba và chính hai bị cáo đã khiến nó cạn kiệt,” ông nói.
Cặp đôi gặp khó khăn khi cố dỗ cô bé ngủ nhưng từng nhận được nhiều lời khuyên hữu ích từ ông bà đứa trẻ và các nhân viên y tế.
Bất chấp điều đó, Hitchcott, đến từ The Fieldings, Fulwood, Preston, vẫn chế tạo chiếc giường có in hình Frozen màu tím trở thành chiếc “lồng” bằng cách xếp nhiều ga gối xung quanh các cạnh giường để ngăn cô bé nhìn thấy bên ngoài. Quan tòa cũng cho biết thêm rằng Coyle, trú tại đường Collins, Bamber Bridge, Preston, cũng đồng tình với hành động đó.
Bồi thẩm đoàn được biết Ellie-May được tìm thấy trong tình trạng úp mặt xuống giường và có nhiều dấu vết trên cổ tay và cổ chân cô bé, cho thấy cô bé đã bị trói vào “lồng”.
Cặp đôi có lẽ cũng đã nhận ra “những nguy cơ rõ ràng” nhưng vẫn tiếp tục nhốt cô bé vì “những lý do ích kỷ”.
“Tôi công nhận rằng cái chết của Ellie-May có ảnh hưởng rõ ràng và nghiêm trọng đến cả hai bị cáo nhưng khi hai bị cáo liên tục bác bỏ sự liên can của mình, rõ ràng không có nhiều dấu hiệu cho thấy các bị cáo cảm thấy hối lỗi,” quan tòa nói.
Trong bản thông cáo được đọc tại tòa, cha đẻ của Ellie-May, anh John Minshull, nói: “Mỗi ngày, tôi và mẹ tôi đều nghĩ tới Ellie và thực sự nhớ con bé, chúng tôi chỉ ước rằng chúng tôi có thể ôm lấy con và chuyện này thực sự khiến trái tim chúng tôi tan vỡ.”
Anh nói thêm: “Bây giờ tôi không còn được tiếp tục làm cha con bé nữa, suy nghĩ này khiến tôi suy sụp.”
Luật sư biện hộ cho Coyle, ông John Jones, cho biết cô đã trở thành đối tượng của một “chiến dịch công kích” trên mạng xã hội và bị cha mẹ mình “bỏ rơi” trong suốt thời gian xét xử.
Ông nói: “Tôi buộc phải nhớ rằng Ellie-May có cả cha lẫn mẹ. Và giờ một người sẽ bị kết án.
“Điều đó không có nghĩa là cảm giác mất mát của cô ấy có thể bớt đi phần nào.
“Mất mát của cô ấy thực sự lớn và sẽ còn kéo dài mãi mãi.”
Luật sư của Hitchcott, ông James Pickup, nói bị cáo đã bị đẩy ra khỏi nhà từ khi mới 16 tuổi, một phần vì bị cáo nghiện cần sa. Từ đó, chàng trai trẻ buộc phải sống trên hè phố và trong nhà tình thương trước khi chuyển vào chung sống cùng Coyle và Ellie-May.
Ông nói: “Thân chủ tôi là một bậc ‘phụ huynh’ không có đầy đủ năng lực, một người đang cố gắng làm hết sức trong khả năng có thể để trợ giúp Lauren Coyle.”
Cặp đôi cũng bị kết một tội danh có hành vi tàn độc với trẻ em vì “nhốt” cô bé trên giường, và một tội danh tương tự khác vì trói cô bé vào giường.
Người sống cùng cặp đôi, Connor Kirby, 20 tuổi, đến từ Octavia Court, Huyton, Liverpool, được xóa bỏ mọi cáo buộc.
VietHome (Theo Evening Standard)