Giấu chồng, mẹ nhẫn tâm giấu con gái 2 tuổi trong cốp xe từ khi mới chào đời

Rosa Maria Da Cruz đã có hành vi không thể tha thứ với chính con ruột mình và tất cả chỉ để che giấu sự ra đời của đứa trẻ với chồng. 

Vụ việc diễn ra ở Terasson - Lavilledieu thuộc Tây Nam nước Pháp.

Một bé gái 2 tuổi không mặc quần áo đã được tìm thấy trong cốp xe, sau khi người mẹ cố gắng giấu kín sự ra đời của bé với gia đình trong suốt 2 năm trời.

Bé gái tên Serena đã được phát hiện bởi hai người làm trong gara giữ xe ở Pháp và được cho là đã bị suy dinh dưỡng nặng cũng như mắc phải các vấn đề phát triển nghiêm trọng.

Rosa bị buộc tội bạo lực lặp đi lặp lại với người yếu thế, gây ra tổn thương não vĩnh viễn cho đứa trẻ.

Rosa Maria Da Cruz, người mẹ bị cáo buộc giấu đứa trẻ sau khi con bị gia đình chối bỏ từ khi chưa ra đời. Điều đặc biệt là Rosa vẫn tiếp tục nuôi 3 đứa con khác với chồng như một gia đình bình thường.

"Thử thách" của bé Serena kết thúc vào năm 2013, sau khi người thợ ở gara nghe thấy tiếng ồn và tiếng gõ từ trong cốp xe. Ban đầu, bà mẹ 50 tuổi yêu cầu không được mở vì cốp xe rất đầy nhưng rồi nhân viên cơ khí Guillaume Iguacel và nhân viên bán hàng Denis Latour vẫn khám phá ra sự thật.

“Cô bé nằm trên một cái túi rác với phân ở trên đó. Có một cái chai thậm chí chúng tôi không thể nhìn xuyên qua. Các nhân viên cứu hỏa nói với chúng tôi rằng nếu không mở cốp xe ra, cô bé có thể đã chết trong vòng nửa giờ”, Iguacel kể lại.

Khu vực gara phát hiện ra đứa trẻ.

"Tôi phát hiện ra cô bé ở dưới đáy cốp xe, trần trụi, bên cạnh một cái nôi hôi thối, thực sự ghê tởm. Tôi đã lập tức phải nhảy lùi lại bởi thứ mùi đó rất mạnh", nhân viên bán hàng Latour cho biết. Latour nói thêm rằng người mẹ "đang hút thuốc lá, cô ấy trông thoải mái, không hề điên cuồng, không có phản ứng gì, chỉ là bình tĩnh và bình tĩnh". Căn nhà nơi gia đình Da Cruz sống.

Chồng của Da Cruz nói rằng anh ta không muốn có con thêm nữa sau khi đã có tới 3 đứa và đó là lý do bà mẹ cố gắng giấu giếm sự ra đời của đứa con thứ 4. Hiện bé Serena đã gần được 7 tuổi và vẫn phải chăm sóc đặc biệt. Cô bé được chẩn đoán gặp vấn đề về phát triển không thể thay đổi được. May mắn cô bé đã được một gia đình nhận nuôi.

Tại phiên tòa, Rosa khai rằng những lúc ở nhà, bà thường giấu con trong căn nhà kho ở tầng dưới. Chồng của bà này cho biết ông chẳng bao giờ đặt chân xuống gian phòng đó, họa hoằn lắm cả tháng mới xuống 1 lần và không hề phát hiện ra sự có mặt của đứa trẻ. Thậm chí những người thân và hàng xóm cũng không nghe thấy bất kì tiếng trẻ con khóc nào. 

Khi cảnh sát tiếp xúc với 3 đứa con khác của bà Rosa, họ nhận ra rằng những đứa trẻ được giáo dục rất tốt, và họ thắc mắc tại sao Serena lại không nhận được một nền giáo dục như vậy từ người mẹ của mình.

Tòa án kết tội Rosa 5 năm tù, trong đó có 3 năm tù treo. Luật sư biện hộ cho rằng Rosa không chấp nhận việc mình lại có bầu và đối với 2 đứa con trước, bà cũng có hành vi giấu diếm việc mình mang thai. Luật sư yêu cầu tòa án khoan hồng với một bà mẹ phải chịu quá nhiều sức ép như vậy.

Viethome (theo Dân Trí)