Ba đứa trẻ đã tìm cách trốn thoát khỏi âm mưu bắt cóc trong hai vụ việc độc lập nhưng được tin là có liên quan đến nhau.
Trong cả hai vụ việc, các em đều bị một chiếc xe tải nhỏ hiệu Ford Transit có cửa sổ đen và cửa trượt tiếp cận.
Vụ việc đầu tiên có sự xuất hiện của ba kẻ đeo mặt nạ trùm đầu. Chúng nhảy xuống từ xe tải và đuổi theo cô bé 14 tuổi cho đến khi em chạy tới được một ngôi nhà gần đó và nhờ người giúp đỡ.
Một trong hai vụ bắt cóc hụt xảy ra trên phố Blackburn, Radcliffe.
Vụ việc thứ hai nhắm đến nạn nhân là hai em nhỏ đang đi bộ về nhà.
Chiếc xe tải đang đỗ chờ đèn đỏ thì cánh cửa trượt bật mở và một người lên tiếng yêu cầu các em lên xe. Những kẻ tội phạm cố gắng tóm lấy áo khoác của bọn trẻ nhưng tóm trượt và các em đã chạy thoát.
Mục tiêu của bọn bắt cóc là trẻ em quanh khu vực Bury/Bolton ở Greater Manchester và thời gian xảy ra các vụ việc là lúc 9.40 tối ngày thứ Hai (12/11) và 3.40 phút chiều ngày thứ Ba (13/11).
Vụ đầu tiên xảy ra tại The Pewfist, Westhoughton, trong khi vụ thứ hai xảy ra tại Spring Lane, Radcliffe.
Phương tiện của những kẻ bắt cóc được miêu tả là một chiếc xe tải bẩn thỉu, cũ nát, có thanh giảm chấn màu trắng và một chiếc thang trên nóc.
Người lái xe là nam giới da trắng, có làn da rám nắng hoặc tối màu, độ tuổi từ 30 đến 40.
Anh ta đội mũ bóng chày đen, mặc quần áo cáu bẩn và đi giày thể thao đen. Một trong hai chiếc giày bị thủng lỗ.
Cảnh sát điều tra Phil Spurgeon phát biểu: “Chúng tôi hiểu những vụ việc kiểu như thế này có thể gây ra nhiều lo lắng đối với cộng đồng.
“Tôi muốn cam đoan rằng chúng tôi đang làm việc nghiêm túc đối với cả hai vụ việc để xác định xem liệu chúng có liên quan đến nhau không và để xác định chiếc xe cũng như những kẻ tội phạm có liên quan.
“Bất cứ ai có thông tin liên quan đến hai vụ việc này hãy ngay lập tức liên hệ với cảnh sát vì đây là trường hợp khẩn cấp.”
VietHome (Theo Metro)