Người chồng giết vợ rồi ngụy tạo thành vụ tự tử

Một người đàn ông đã ngụy tạo vụ tự tử của vợ mình và đang phải đối mặt với án tù chung thân sau khi ba hoa với một cô gái tóc vàng trong quán bar rằng “Tôi đã bóp cổ bà ta”.

Derek Potter, 64 tuổi, đã cố che giấu hành vi sát nhân của mình bằng cách nói dối rằng người vợ Lesley của ông ta đã treo cổ tự vẫn tại nhà riêng.

Tòa án được biết, ban đầu, cảnh sát không thấy có điểm gì đáng ngờ trong cái chết của bà Potter và thi thể của bà đã được trả lại chờ mai táng.

Nhưng Derek đã thú nhận việc giết người với một người phụ nữ trong quán rượu địa phương, chỉ một tuần trước khi bà Potter, 66 tuổi, được chôn cất.

Ông ta nói với cô Natalia Mikhailoea-Kisselevskaia, 32 tuổi, việc ông ta đã làm trước khi đề nghị cô đến sống cùng ông ta.

Quán rượu George, nơi Potter thú nhận hành vi của mình.

Natalia kể lại: “Chúng tôi vẫn đang uống cốc rượu đầu tiên khi ông ta nói: ‘Tôi có chuyện cần nói với em’.

“Ông ta nói: ‘Tôi yêu vợ rất nhiều nhưng bà ta khiến tôi phát điên, vì thế tôi đã bóp cổ bà ta’.”

Cô Mikhailoea-Kisselevskaia bày tỏ cô đã thực sự sốc và cho rằng ông ta chỉ đang nói đùa.

Cô nói thêm: “Ông ta nói ra chuyện đó với bộ mặt hoàn toàn nghiêm túc – không nước mắt, không mỉm cười.

“Tôi đã nghĩ: ‘Chúa ơi, ông ta thực sự đã làm vậy’.”

Cái chết của người phụ nữ đã được điều tra lại sau khi cô Natalia trình báo sự việc với cảnh sát.

Công tố viên Elwen Evans phát biểu: “Ngay sau khi được thông báo về lời thú nhận này, cảnh sát đã bắt đầu điều tra toàn diện về cái chết.

“Ông Potter giết vợ bằng cách dùng tay bóp cổ bà.

“Sau đó ông ta đã cố che giấu mọi việc bằng cách giả vờ như bà ấy đã tự treo cổ.

“Suýt chút nữa ông ta đã thoát tội.”

Thi thể của bà Potter được tìm thấy ở nhà riêng tại Mumbles, Swansea, South Wales, vào ngày 7 tháng Tư.

Kiểm tra pháp y cho thấy bà Potter có một vài thương tích bao gồm cả nội thương, các vết bầm tím và một vài dấu vết khác trên thân thể.

Bà Evans nói có những “chứng cứ rõ ràng” cho thấy Potter không hề cố gắng cứu vợ mình.

Để biện hộ cho bản thân, Potter nói rằng cô Mikhailoea-Kisselevskaia đã hiểu nhầm điều ông ta nói khi ông ta nhắc đến chuyện bóp cổ vợ.

Ông ta cho rằng ông ta chỉ đang nói về vấn đề quan hệ tình dục với vợ.

Potter nói: “Tôi nói tôi suýt nữa đã giết chết bà ấy sáu năm về trước, và đó là lý do tại sao tôi ngừng uống rượu. Cô ấy đã hiểu nhầm ý tôi.

“Tôi có đời sống tình dục thú vị và điên rồ, tôi đã kết hôn đến bốn lần.”

Nhưng ông ta cũng bác bỏ cáo buộc của cảnh sát rằng vợ ông ta chết trong khi đang chơi một trò chơi tình dục. Ông ta nhấn mạnh: “Đó là một vụ tự tử.”

Potter, trú tại Mumbles, gần Swansea, phủ nhận tội danh sát nhân nhưng bồi thẩm đoàn chỉ mất 1 giờ 11 phút để kết tội ông ta.

Bản án sẽ được đưa ra trong phiên tòa tiếp theo tại tòa án tối cao Swansea. 

VietHome (Theo Metro)