Năm người bỏ mạng trong dịp cuối tuần đẫm máu ở London

Khuôn mặt năm nạn nhân tử vong trong làn sóng bạo lực mới nhất ở London vừa được tiết lộ - khi một thiếu niên khác đang trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện.

Một thiếu niên 17 tuổi đang phải chiến đấu giành giật mạng sống sau khi bị đâm ở West Hampsted tối ngày 6/11. Thông tin được công bố trong bối cảnh cảnh sát đang phải cắt cử các nhóm tuần tra nhằm ngăn chặn làn sóng sát nhân mới.

Tất cả năm nạn nhân đã tử vong đều bị tấn công trong vòng sáu ngày kể từ thứ Tư tuần trước.

Người đầu tiên là Rocky Djelal, một người cha 38 tuổi, bị tấn công ở Rotherhithe. Ngày hôm sau, Jay Hughes, 15 tuổi, tử vong vì vết thương do dao đâm ở Bellingham, theo sau là Malcolm Mide-Madariola, 17 tuổi, bị đâm hôm thứ Sáu (2/11) bên ngoài ga tàu điện Clapham South.

Vào ngày Chủ nhật (4/11), Ayodeji Habeeb Azeez, 22 tuổi, đến từ Dagenham, bị đâm chết bởi một nhóm “bốn đến năm” thanh niên trẻ ngay giữa ban ngày ở Anerley.

Và gần đây nhất, vào thứ Hai (6/11), một thiếu niên 16 tuổi, được biết đến với tên gọi John, đã bị giết tại một địa điểm ở Tulse Hill ngay trước mặt cha mẹ mình.

Các nạn nhân (theo chiều kim đồng hồ từ trái sang) John, 16 tuổi, Malcolm Mide-Madariola, Jay-Hughes, Ayodeji Habeeb Azeez, và Rocky Djelal.

Cậu thiếu niên 17 tuổi đang ở bệnh viện được tìm thấy vào lúc 8 giờ tối ngày 6/11 sau một vụ va chạm tại con hẻm bên đường Lithos, West Hampsted. Nạn nhân đã được phẫu thuật khẩn cấp. Susie Bateman, 60 tuổi, sống tại khu vực xảy ra vụ việc, cho biết con hẻm này thường được những băng nhóm buôn ma túy sử dụng và người dân địa phương thường gọi nó với cái tên “Cell Block L”.

Ngày hôm nay, gia đình của John đã tổ chức lễ tang cho cậu bé và tiết lộ ước mơ tương lai của thiếu niên trẻ tuổi. Một người họ hàng cho biết: “Thằng bé sắp thi lại GCSE và dự định học ngành kỹ thuật. Thằng bé muốn đăng ký học một khóa tập sự.”

Gia đình nạn nhân bác bỏ thông tin cậu thiếu niên là một rapper có liên hệ với giới nhạc drill – thường bị coi là môi trường đầy bạo lực – và cho hay cậu bé có lẽ là nạn nhân của việc nhận nhầm người. Một người họ hàng nói: “Thằng bé chơi organ. Thằng bé không thể hát để kiếm tiền và chắc chắn không biết đọc rap.

“Lý do thằng bé có mặt ở đó là vì nó đang đi thăm một người bạn nữ. Đó là một vụ nhận nhầm người. Thằng bé đã xuất hiện sai chỗ sai thời điểm.”

Bạn bè tiết lộ nạn nhân đã từng chơi bóng đá cho đội bóng địa phương có tên St Matthew và đi học tại trường ở West Norwood. Một người họ hàng khác nói thêm: “Gia đình cậu ấy đang rất đau khổ. Cha mẹ và các chị em cậu ấy vẫn đang bị sốc.”

Các nhân chứng cho biết họ nghe thấy tiếng la hét “chúng tôi tóm được nó rồi” tại hiện trường sau khi nạn nhân bị đâm ở Greenleaf Close vào lúc 11 giờ hơn. Mẹ của John đã kêu lên: “Chúa ơi, hãy cứu con tôi,” khi các nhân viên y tế dành một giờ để vật lộn cứu cậu bé.

Bộ trưởng cộng đồng Jake Berry bày tỏ ông thực sự lo ngại trước thông tin cứ bốn trong mỗi 10 kẻ tội phạm từng sử dụng dao không bị kết án tù.

Ông phát biểu: “Rất nhiều người bị bỏ tù vì tội ác liên quan đến dao nhưng việc kết án hoàn toàn không liên quan đến chính phủ. Chúng tôi chỉ xây dựng một khung hình phạt với hy vọng các quan tòa sẽ áp dụng theo.

“Tôi nghĩ họ lo ngại về các con số và tôi chắc chắn rằng Chính phủ sẽ suy xét xem chúng tôi có thể làm thêm gì nữa, bởi lẽ chúng tôi rất quyết tâm muốn giải quyết triệt để vấn đề sử dụng dao trên đường phố.”

Cái chết của John ở Tulse Hill là vụ việc mới nhất trong làn sóng sát nhân bằng dao ở thủ đô và đưa con số tội phạm sát nhân trong năm nay lên đến 119, với 22 nạn nhân còn ở độ tuổi vị thành niên.

VietHome (Theo Evening Standard)