Giáo viên về hưu nhắn tin dụ dỗ cậu bé 14 tuổi do cảnh sát đóng giả

Một cựu giáo viên trường Bury Grammar School (Manchester) nói với cậu bé 14 tuổi – thực tế là một cảnh sát chìm đóng giả - rằng ông “không có vấn đề gì với tuổi” của cậu bé và “chỉ muốn trò chuyện cùng những thiếu niên dễ thương.”

Peter Skinner, vừa về hưu năm ngoái, bắt đầu dụ dỗ “Dylan” sau khi mở đầu cuộc trò chuyện trong một phòng chat trực tuyến.

Trong suốt bốn ngày, ông ta đã trao đổi những tin nhắn khiêu dâm ngày càng lộ liễu với nhân viên cảnh sát đang đóng giả cậu bé.

Khi “Dylan” nói rõ mình mới chỉ 14 tuổi, Skinner nói ông “không có vấn đề gì với tuổi” cậu bé vì ông “chỉ muốn trò chuyện cùng những thiếu niên dễ thương,” công tố viên Justin Hayhoe trình bày trước tòa án tối cao Minshull Street.

Nhưng sau đó, Skinner, từng dạy môn thiết kế và kỹ thuật tại trường Bury Grammar trong suốt nhiều thập kỷ, hướng dẫn “Dylan”chuyển cuộc trò chuyện sang một phòng chat bí mật được mã hóa tin nhắn.

Ông ta dần tiến đến bước sắp xếp một buổi gặp mặt trực tiếp với “cậu bé” ở miền bắc xứ Wales, nơi ông ta hứa sẽ tặng cho cậu bé thật nhiều quà và thực hiện các hành vi tình dục.

Cảnh sát đã tiến hành kiểm tra nhà riêng của Skinner ở Greenmount, Bury, vào tháng Mười năm ngoái và tìm thấy 26 bức ảnh khiêu dâm trẻ em trong laptop của ông ta.

Peter Skinner.

Ngoài ra, cũng có bằng chứng cho thấy ông ta đã sử dụng một phần mềm chuyên dụng để “xóa sạch” thiết bị của mình.

Skinner bị buộc tổng cộng tám tội danh và bị kết án năm trong số đó, bao gồm hành động dụ dỗ trẻ em tham gia hoạt động tình dục.

Luật sư biện hộ Colin Buckle, trình bày trước tòa rằng thân chủ của ông cảm thấy “lo lắng” khi bị kết án tù – nhưng việc mất đi danh tiếng nghiêm trọng hơn nhiều với việc mất tự do.

Skinner đã xây dựng cả một bộ sưu tập nghệ thuật trị giá 100,000 bảng và tặng nó cho một gallery ở Anglesey. Dự tính, gallery này sẽ được đặt lại tên theo tên Skinner để vinh danh ông ta. Tuy nhiên, quyết định này đã bị hủy bỏ.

Ngoài ra, Skinner cũng phải từ bỏ tư cách thành viên một số nhóm ưu đãi mà ông ta tham gia, ví dụ như nhóm “Orde des Coteaux de Champagne,” nhóm nghiên cứu loại rượu nổi tiếng của Pháp.

Quan tòa Bernadette Baxter đã ngắt lời luật sư ở điểm này và nói: “Càng trèo cao càng ngã đau.”

Tuy nhiên, quan tòa cũng quyết định không bỏ tù Skinner và kết án hai năm có thể tạm hoãn.

Ông ta cũng sẽ bị ghi tên trong danh sách tội phạm tình dục và lệnh Ngăn chặn tấn công tình dục sẽ được áp dụng trong mười năm.

Luật sư Hayhoe cho biết Skinner đã nói dối tuổi của mình là 59 và nêu rõ “mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn” nếu “Dylan” trên 16 tuổi.

Khi bàn luận về việc gặp gỡ ở Llandudno, Skinner nói ông sẽ tôn trọng “Dylan” và sẽ không làm bất cứ điều gì mà “cậu bé” không thích.

Skinner nói ông muốn trở thành “bạn bè lâu dài thay vì chỉ gặp gỡ một lần để quan hệ tình dục,” tòa án được biết.

Ông ta tiếp tục ba hoa về việc mình có bốn chiếc xe hơi, gồm một chiếc Jaguar, và rằng ông ta có thể chở “Dylan” trên chiếc siêu xe này.

Tòa án cũng được biết Skinner là người hướng cuộc nói chuyện về vấn đề tình dục và chính ông ta đã gửi cho “Dylan” hình ảnh khiêu dâm của các bé gái.

Luật sư Buckle cầu xin sự khoan dung của tòa án và nói: “Rõ ràng đây là những hình ảnh có hại.

“Không có trường hợp ngoại lệ đối với tội lỗi này.

“Tuy nhiên, bị cáo này có ngoại lệ.

“Ông ấy là người đóng vai trò quan trọng trong cộng đồng trong suốt bốn mươi năm.

“Thực sự, ông ấy đã để lại cả một di sản ở trường Bury Grammar.”

Ông Buckle cho hay ông Skinner đã từng hỗ trợ quá trình thiết kế và xây dựng tòa nhà Modern Foreign Languages, và khi việc thi công thiếu hụt vốn, ông đã quyên góp 20,000 bảng để hoàn thành nó.”

Khi được miễn án tù, Skinner không có biểu hiện gì và ông ta cũng từ chối đưa ra bình luận bên ngoài tòa án.

Trường Bury Grammar School nêu trong thông báo: “Dù các cáo buộc trên không liên quan gì đến học sinh của chúng tôi, cánh cửa của chúng tôi vẫn luôn rộng mở đối với các học sinh, phụ huynh và nhân viên bị ảnh hưởng.

“Bảo đảm an toàn cho bọn trẻ là điều quan trọng nhất với chúng tôi và sẽ luôn là ưu tiên hàng đầu của nhà trường.”

VietHome (Theo Manchester Evening News)