Thiếu niên 17 tuổi bị đâm chết bên ngoài ga tàu điện Clapham South

Một thiếu niên 17 tuổi đã bị đâm đến chết bên ngoài một ga tàu điện đông đúc ở tây nam London.
 
Cảnh sát được gọi tới hiện trường gần ga Clapham South vào lúc 4.30 chiều thứ Sáu (2/11). Cậu thiếu niên hiện được giấu danh tính này đã tử vong tại bệnh viên khoảng một giờ đồng hồ sau đó.
 
Anh Robin Pritchard, một nhân chứng, cho biết anh đã có mặt trong đám đông và nhìn thấy nạn nhâm nằm giữa vũng máu trong khi ai đó đang cố gắng hồi sức cho cậu. Anh kể lại: “Không gian yên tĩnh đến lạ lùng. Tôi nghĩ mọi người đều bị sốc. Rất nhiều trẻ con có mặt ở đó.”
 
3067
 
Một nhân chứng muốn giấu tên khác nói anh nhìn thấy một người đàn ông cầm con dao to giữa “một đám thanh niên” đang la hét có vẻ rất tức giận.
 
Anh kể thêm rằng khu vực này thường xuyên ồn ào sau khi các sinh viên tan học và rời khỏi trường đại học St Francis Xavier gần đó. Anh nói: “Tôi không nghĩ có chuyện gì bất thường khi các sinh viên có vẻ ồn ào, cho đến khi tôi nhìn thấy con dao lúc đi ngang qua bọn họ.”
 
Sở cảnh sát Scotland Yard cho hay: “Người thân của nạn nhân đã được thông báo. Việc xác định danh tính chính thức chưa được tiến hành và khám nghiệm pháp y sẽ được thực hiện theo quy trình.” Cảnh sát vẫn có mặt tại hiện trường vào tối thứ Sáu, nhưng vẫn chưa có ai bị bắt.
 
Vụ sát nhân này là vụ việc thứ 115 ở thủ đô tính đến thời điểm này trong năm và chỉ một ngày trước đó, một thiếu niên 15 tuổi khác cũng bị đâm tử vong ở Bellingham, đông nam London. Cảnh sát xác định nạn nhân trong vụ án đó là Jay Hughes và đang kêu gọi thông tin từ các nhân chứng.
 
Thanh tra Chris Soole, người đứng đầu cuộc điều tra, bày tỏ: “Chúng tôi biết rằng đây là vụ tấn công tàn bạo nhắm vào một thiếu niên còn nhỏ tuổi và kết quả thật đáng buồn, cậu ấy đã mất mạng. Tôi kêu gọi bất cứ ai có thông tin hãy liên hệ với chúng tôi. Những người gây ra việc này cần phải bị bắt và mang ra trước công lý. Bất cứ thông tin nào cảnh sát nhận được cũng sẽ được bảo mật cẩn thận.”
 
 
VietHome (Theo Guardian)