Người đàn ông bị bỏ tù vì cố tình lây nhiễm HIV cho hai phụ nữ

Một người đàn ông cố ý lây nhiễm HIV cho hai phụ nữ đã bị kết án hơn sáu năm tù giam.

Aaron Sutcliffe, 29 tuổi là một kẻ “lừa lọc, toan tính và gian trá” khi giữ im lặng về tình trạng bệnh của mình. Người đàn ông này được chẩn đoán mắc HIV từ năm 2008 nhưng không hề tiết lộ thông tin này với hai nạn nhân.

Một trong hai người phụ nữ trình bày trước tòa án tối cao Preston rằng bị cáo đã gán cho cô một “bản án chung thân”.

viethome virus HIVAnh ta quan hệ với người khác mà không tiết lộ mình bị nhiễm HIV.

Sutcliffe, trú tại Fleetwood, Lancashire, nhận hai tội danh cố ý xâm phạm thâm thể và bị kết án sáu năm chín tháng tù giam.

Khi tuyên án, quan tòa Philip Parry nói với Sutcliffe rằng quy định pháp luật và lương tâm đều buộc anh ta phải tiết lộ tình trạng bệnh của mình với các đối tác tình dục.

Ông nói: “Bị cáo cố ý giữ bí mật tình trạng của mình với hai người phụ nữ. Đó là một hành vi lừa lọc, toan tính và gian trá.

“Bị cáo đã hành động một cách hèn nhát, giữ im lặng rồi lây bệnh cho họ. Bị cáo không có quyền làm như vậy.”

Quan tòa Parry cũng áp dụng lệnh ngăn chặn xâm hại tình dục đối với Sutcliffe và lệnh này cấm anh ta không được quan hệ tình dục với người khác trừ khi anh ta tiết lộ bản thân mắc HIV và được đối phương hiểu cũng như chấp nhận.

Trước đó, Sutcliffe cũng từng nhận lệnh của tòa án yêu cầu anh ta phải cung cấp thông tin liên lạc của các bạn tình cho đơn vị bảo vệ cộng đồng thuộc sở cảnh sát Lancashire. Sau đó, anh ta phải được cấp giấy cho phép của cảnh sát trước khi tiến hành quan hệ tình dục có sử dụng bao cao su.

Tòa án được biết Sutcliffe không bị xếp vào nhóm tội phạm nguy hiểm nhưng lại có nguy cơ tái phạm cao.

aaronsutcliffeAaron Sutcliffe

 

Hai lần phạm tội của bị cáo diễn ra vào năm 2009 và 2016. Sutcliffe lẽ ra đã có nhiều cơ hội tiết lộ sự thật cho nạn nhân đầu tiên trước khi cô bắt đầu nghe thấy những đồn thổi về việc anh ta mắc HIV.

Ngay cả khi bị cô gái này truy hỏi, anh ta vẫn tiếp tục dối trá dù đồng ý thử máu, và sau đó đã lừa được cô gái tin rằng cho đến lúc đó anh ta mới biết về bệnh tình của mình.

Nạn nhân thứ hai của Sutcliffe nhiễm virus HIV sau khi anh ta phàn nàn rằng anh ta cảm thấy khó khăn khi dùng bao cao su. Cô trình bày trước tòa rằng Sutcliffe đã cướp đi của cô cơ hội được gần gũi với đứa con sơ sinh của mình bởi lẽ cô buộc phải dùng găng tay khi chăm sóc con. Nạn nhân cũng cho rằng Sutcliffe đã giáng cho cô một “bản án chung thân.”

Được biết, Sutcliffe có tiền sử sử dụng rượu và ma túy, và đã từng nhiều lần được giới thiệu tới các dịch vụ sức khỏe tâm thần. Anh ta khai nhận bị mắc HIV từ một người đàn ông từng tấn công tình dục anh ta và vụ việc này hiện đang được cảnh sát điều tra.

VietHome (Theo Evening Standard)