Một người đàn ông bị những kẻ buôn ma túy đánh tới chết ở Battersea

Một cựu võ sĩ quyền anh đã bị đánh đập tới chết trong hành lang tầng một của một tòa nhà thuộc hội đồng. Gia đình nạn nhân cho biết anh thường xuyên đối mặt với những kẻ buôn ma túy trong tòa nhà.
 
Ian Tomlin 46 tuổi, cha của hai con, làm nghề lái xe bus hội đồng cho người già và người khuyết tật, được tìm thấy cạnh thang máy bên ngoài căn hộ của anh ở Battersea vào đêm 17/10.
 
Các nhân viên y tế nỗ lực hồi sức cho anh trong suốt 45 phút trước khi anh được tuyên bố đã tử vong tại hiện trường.
 
Vụ sát hại này đánh dấu cuộc điều tra tội phạm sát nhân thứ 106 ở London trong năm nay. Một người hàng xóm còn đang run rẩy tại hiện trường cho biết: “Nơi này như một lò mổ vậy.”
 
battersea1a
Cảnh sát và nhân viên pháp y có mặt tại hiện trường ở Battersea.
 
Người cha bất hạnh của nạn nhân, ông Cecil Tomlin, 86 tuổi, bày tỏ: “Có rất nhiều những kẻ buôn ma túy tụ tập hút thuốc trước cửa nhà con tôi – con tôi yêu cầu chúng đi chỗ khác bởi các cháu tôi sống ở đó. Có lẽ đã có cãi vã xảy ra. Con tôi luôn lo lắng cho các con của nó.
 
“Những kẻ đó sẵn sàng tấn công bất cứ ai. Chính phủ cần phải hành động. Chúng cần phải bị bắt.”
 
Được biết, gia đình nạn nhân sống trong một căn hộ ở tòa nhà cạnh đó.
 
Ông Tomlin cho biết thêm: “Con trai tôi là một đứa con ngoan và một người cha tốt. Nó đối xử tốt và thân thiện với tất cả mọi người. Nó chưa bao giờ mâu thuẫn với ai và cũng không bao giờ gây hấn.
 
“Nó có hai đứa con…chúng tôi vẫn chưa dám báo cho bọn nhỏ. Mẹ của chúng đang suy sụp.”
 
Hàng xóm Francis Rafferty, 57 tuổi, là một trong những người đầu tiên phát hiện ra anh Tomlin kể lại: “Máu vương vãi khắp nơi. Trông như thể anh ấy đã bị đâm. Cảnh sát chạy vào tòa nhà và hét gọi tôi mang khăn đến. Nhưng anh ấy đã chết rồi.”
 
Cảnh sát được gọi đến tòa nhà Cromwell House ở Charlotte Despard Avenue vào lúc khoảng 5.30 phút chiều ngày 17/10 vì một nhóm đàn ông đang gây gổ.
 
Anh Tomlin được tìm thấy trong khu vực dân cư “với nhiều vết thương sau khi bị tấn công,” cảnh sát nói.
 
Các nghi phạm đã trốn khỏi hiện trường trước khi cảnh sát đến. Nhiều nhân chứng cho biết họ nghe thấy tiếng la hét và thấy một người đàn ông chạy nhanh khỏi hiện trường.
 
Một nhân viên tại quán bar Battersea Fish gần đó cho biết: “Đột nhiên người đàn ông này chạy ra khỏi tòa nhà. Trên tay anh ta là một thanh kim loại. Tôi nghĩ anh ta cũng bị thương vì anh ta chạy khập khiễng.
 
“Khi đó anh ta nói ‘mở cửa ra, mở cửa ra’. Một người đàn ông khác đang đợi sẵn trong xe và họ cùng rời đi trên một chiếc Astra đen.”
 
Một cư dân giấu tên trong khu nhà nói: “Chúng tôi đi vào thang máy, cửa mở ra và đột nhiên…máu ở khắp mọi nơi và có một thi thể.
 
“Tôi may mắn vì không nhìn thấy khuôn mặt nạn nhân. Một người đi cùng tôi đã nhảy dựng lên và hét ‘đừng nhìn’. Anh ấy liên tục run rẩy.
 
“Anh ấy nói trông có vẻ nạn nhân không chỉ bị đâm một lần, nhiều hơn thế nhiều. Như trong một lò mổ.”
 
Anh Tomlin sống ở tầng một của một tòa nhà 10 tầng tại Doddington Estate, gần công viên Battersea.
 
Một người bạn miêu tả anh là người “mạnh mẽ và thân thiện”, người luôn có mặt giúp đỡ bạn bè.
 
Trong ngày hôm qua, cảnh sát vẫn phong tỏa hiện trường để tiến hành thu thập dấu vết.
 
Nghị sĩ địa phương Marsha de Cordova kêu gọi bất cứ ai có thông tin hãy liên hệ với cảnh sát và bày tỏ thêm: “Tôi rất tiếc khi được biết thêm một sinh mạng nữa đã bị cướp đi bởi tình trạng tội phạm bạo lực ở Battersea.  Tôi xin chia buồn và cầu nguyện cho gia đình và bạn bè của nạn nhân.”
 
Phát ngôn viên Scotland Yard cho hay chưa có ai bị bắt và việc khám nghiệm tử thi sẽ được sắp xếp theo trình tự.
 
Bất cứ ai có thông tin, hãy liên hệ với cảnh sát theo số 020 8721 4005 hoặc gọi ẩn danh tới Crimestoppers theo số 0800 555 111.
VietHome (Theo Evening Standard)