Vì cô độc, một ông lão phải sưu tập ảnh khiêu dâm trẻ em

Một công nhân lắp đặt đồng hồ điện thông minh “kinh hoàng” khi phát hiện ra một khách hàng của mình có treo những bức ảnh trẻ em khỏa thân trên tường phòng ngủ.
 
Người thợ này đã đi lên tầng hai để vào toilet và vô tình liếc qua cánh cửa phòng ngủ đang mở rồi nhìn thấy những bức ảnh.
 
Tòa án được biết Gilbert, đã lên chức ông, in những bức ảnh ra sau khi download chúng cùng 2,000 hình ảnh nhạy cảm khác về lạm dụng trẻ em.
 
Người thợ lắp đồng hồ điện đã trình báo lại sự việc cho ông chủ của mình và cảnh sát. Cảnh sát ngay lập tức ghé thăm nhà của ông lão Gilbert ở Knutsford, Cheshire.
 
Công tố viên Chris Taylor phát biểu: “Sau khi bị bắt và được hỏi liệu có giữ những hình ảnh hay tài liệu khác không, bị cáo đáp ‘nào, tôi sẽ cho các anh xem ngay, nên đừng có mà ồn ào.’”
 
Gilbert, một thợ ống nước đã về hưu đến từ Knutsford, dẫn cảnh sát lên phòng ngủ và từ ngăn kéo cuối cùng của một chiếc tủ và một ngăn nhỏ trong tủ quần áo, ông ta lôi ra một vài tập tài liệu chứa nhiều hình ảnh nhạy cảm của trẻ em cùng một chiếc laptop.
 
“Bị cáo nói với cảnh sát, ‘Tôi biết tôi có phần mất kiểm soát. Khi bạn phải sống một mình, bạn cần một ai đó giúp bản thân có thêm động lực.’
 
‘Tôi luôn tự nhủ với bản thân rằng tôi có các con và các cháu, hãy từ bỏ đi. Nhưng tôi chưa bao giờ làm được. Nếu con trai và con gái tôi phát hiện ra việc này, tôi chẳng biết phải làm gì nữa.’”
 
0 141018gilbert 03
Philip Gilbert bên ngoài tòa án tối cao Liverpool.
 
Sau khi kiểm tra kỹ càng máy tính, một chiếc thẻ SD và các tập tài liệu của ông lão, cảnh sát phát hiện ông có tổng cộng 2,015 hình ảnh nhạy cảm của trẻ em; bao gồm các bé gái độ tuổi từ sáu đến 14 và bé trai tuổi từ 12 đến 15. Gilbert đã sử dụng nhiều từ khóa tìm kiếm khác nhau để thu thập những bức ảnh này trên mạng.
 
“Bảy bức ảnh về hành động thú tính bệnh hoạn cũng được tìm thấy,” công tố viên Taylor nói.
 
Ông Gilbert đã bị tòa án tối cao Liverpool kết luận năm tội danh bao gồm download và sở hữu hình ảnh không đứng đắn.
 
Luật sư biện hộ Gareth Roberts nói ông lão Gilbert 67 tuổi đã cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy cảnh sát tới vì “nó là bước khởi đầu để chấm dứt việc làm mà ông ấy biết là xấu xa và ông ấy có thể bắt đầu quá trình phục hồi.”
 
Bị cáo không có tiền án và được đánh giá là ít có khả năng tái phạm.
 
Ông Roberts nói ông có một cuộc sống không hạnh phúc và mặc dù ông đã kết hôn được 33 năm, vợ ông mắc bệnh tâm lý khi các con ông còn nhỏ và bà đã bị cách ly.
 
“Kể từ cái chết của người vợ và cũng có thể là từ trước thời điểm đó, ông ấy trở nên cô độc vì phải sống một mình.” Luật sư cũng cho biết thêm ông lão không có mối quan hệ tốt với các con và sau khi việc phạm pháp được tiết lộ, các con càng trở nên xa lánh ông hơn.
 
“Ông ấy đã ngày càng nghiện tìm kiếm những bức ảnh khiêu dâm trẻ em, dường như nó trở thành một việc thường nhật và ông ấy hiểu rõ ông ấy đang làm việc sai trái và cũng biết rằng đằng sau mỗi bức ảnh là một đứa trẻ đang bị bạo hành.”
 
Ông Roberts cho biết ông không còn bất cứ phương tiện nào để kết nối internet và cũng không muốn tái phạm.
 
Khi kết án bị cáo ba năm tù treo, quan tòa Stephen Everett nói Gilbert có hơn 2,000 bức ảnh nhạy cảm về trẻ em và “chúng ta sẽ không bao giờ biết được điều gì đã xảy ra với những em nhỏ đó.
 
“Bị cáo và những người như bị cáo khuyến khích hành vi đó.”
 
Quan tòa cho biết án tù treo cho bị cáo cơ hội được sửa đổi và ông sẽ bị quản chế chặt chẽ trong ba năm. Ông Gilbert cũng nhận lệnh ngăn chặn đe dọa tình dục trong năm năm và phải đăng ký danh sách tội phạm tình dục trong cùng khoảng thời gian đó. 
 
VietHome (Theo Manchester Evening News)