Hai thiếu nữ đã bị kết án vì một trò đùa trên tàu điện, trong đó một trong hai đã hét lên: “Cô ấy có mang bom!”
Hai cô gái trẻ cùng 14 tuổi, đến từ Brent và Lambeth, đang đi trên chuyến tàu điện đông đúc thuộc tuyến Victoria. Khi đó, “cô gái A” hét lên rất nhiều lần rằng: “Cô ấy có mang bom!”
Các hành khách bắt đầu hoảng loạn, tìm cách chạy vội khỏi tàu vì lo quả bom phát nổ. Các hành khách khác cố gắng di chuyển tới khu vực khác và chuyển sang toa tàu khác.
Tại ga Victoria, các hành khách đã kéo dây báo hiệu cấp cứu và các lực lượng khẩn cấp được gọi tới. Nhận ra rằng đây chỉ là một trò đùa, các hành khách vây lấy hai cô gái.
Một người phụ nữ túm lấy tay áo của “cô gái B” để ngăn cô chạy trốn. Cô thiếu nữ này ngay lập tức nói ra những lời nhục mạ người phụ nữ và đập vào mắt người này.
“Cô gái A” đã phải ra hầu tòa tại tòa án địa phương Willesden và bị kết tội tung tin giả. Cô bị kết án 12 tháng tại trại cải tạo thanh thiếu niên.
Cô B ra hầu tòa tại tòa án Thiếu niên Nam London và bị kết tội tấn công người khác và có hành vi phá hoại. Cô lĩnh án 8 tháng cải tạo và trả 40 bảng tiền bồi thường.
Trò lừa này diễn ra vào ngày 25 tháng Mười năm ngoái.
Sĩ quan Andy Hickling thuộc lực lượng cảnh sát giao thông Anh cho biết: “Tôi thực sự tức giận vì hành động của những cô gái trẻ thiếu chín chắn và vô cảm này.
“Khi nhớ về những sự kiện bi kịch và đau lòng hồi năm 2017, tôi không thể hiểu nổi vì sao bọn họ lại có thể nảy ra ý tưởng điên rồ đến vậy.”
Ông Siwan Hayward, giám đốc quản lý TfL, bày tỏ: “Mọi người đều có quyền di chuyển mà không phải chịu đựng sự sợ hãi hay đe dọa. Hành động của những cô gái trẻ này thật sự ngu ngốc và đã khiến các hành khách hoảng sợ.
“Tôi hy vọng bản án này sẽ giúp mọi người cẩn trọng trong hành vi của mình.”
VietHome (Theo Evening Standard)