Một kẻ tội phạm tình dục đã bị bắt giữ sau khi gửi nhầm một đoạn voicemail cho cảnh sát.
Steven Clements đã bị tống trở lại tù sau khi ngồi tù một lần vào năm 2000 vì sáu tội danh tấn công tình dục các cậu bé độ tuổi 9,10 và 13.
Ông ta đã bị ghi danh trong danh sách tội phạm tình dục.
Hiện tại, người đàn ông này đã phải quay lại nhà tù sau khi vi phạm yêu cầu của tòa án.
Việc gặp gỡ bí mật với một nhóm trẻ em của ông ta bị lộ ra sau khi ông ta vô tình gửi nhầm một đoạn voicemail cho cảnh sát.
Ông ta lỡ tay gọi cho người cảnh sát này khi đang gặp gỡ hai đứa trẻ bảy và 13 tuổi. Cảnh sát đã ghi âm lại được đoạn bằng chứng dài 14 phút.
Steven Clements
Cựu huấn luyện viên bóng chày này từng sống ở Willaston, Wirral trước khi chuyển tới Devon và một trong các yêu cầu của tòa án là ông ta cần phải giữ liên lạc với cảnh sát.
Công tố viên Hannah George trình bày trước tòa rằng vào tháng Hai năm nay, Clements sống ở Plymouth.
Tuy nhiên, khi cảnh sát gọi đến địa chỉ mà ông ta đăng ký, họ được biết ông ta đã rời khỏi đó.
Lần cuối cùng cảnh sát liên lạc được với Clements là vào ngày 15 tháng Ba khi ông ta trình báo với cảnh sát rằng mình “không có chỗ ở cố định”.
Sau đó, ông ta biến mất và không đăng ký bất cứ địa chỉ nào với cảnh sát như yêu cầu.
Tòa án tối cao Swansea được biết, vào ngày 12 tháng Chín, một người đàn ông bị bắt vì tội căn cắp máy tính xách tay tại một cửa hàng Tesco ở Pembroke Dock.
Ban đầu, ông ta đưa ra một cái tên giả nhưng khi kiểm tra dấu vân tay trên máy tính, cảnh sát nhận ra kẻ ăn cắp chính là Clements.
Clements đã bị buộc tội không tuân thủ yêu cầu trình diện và tội ăn cắp tại cửa hàng.
Tòa án được biết ông ta có 15 tiền án với tổng cộng 32 tội danh, 8 trong số đó là tội danh tấn công tình dục và bốn tội danh vi phạm yêu cầu ngăn chặn tấn công tình dục của tòa án.
Công tố viên George cho biết một trong các tội danh của ông ta có liên quan đến việc liên lạc với hai trẻ em bảy và 13 tuổi.
Vào năm 2016, ông ta đã phải vào tù một lần nữa vì ngăn cản nạn nhân một vụ cưỡng hiếp đưa ra bằng chứng tố cáo một người bạn tù của ông ta.
Clements đã được người bạn tù này trả tiền để liên lạc với mẹ nạn nhân và đe dọa gia đình cô gái vào ngày trước khi phiên xét xử vụ cưỡng hiếp diễn ra.
Ông ta bị bắt sau khi đi vào phòng xử án và đòi tiền bị cáo khi người này đang đứng trước vành móng ngựa.
Luật sư biện hộ cho Clements, Dan Griffiths, công nhận thân chủ của ông đã không làm đúng theo yêu cầu kê khai nơi ở của cảnh sát.
Luật sư cho rằng bị cáo đã buộc phải rời khỏi Plymouth khi tiền án tấn công tình dục của ông ta bị lộ ra và ông ta bị những người xung quanh đe dọa cũng như tấn công.
Luật sư cho biết Clements đã tới Exmouth rồi Exeter trước khi tới sống với bạn bè ở Pembroke Dock.
VietHome (Theo Birmingham Live)