Tòa án đã đưa ra kết luận kẻ tấn công khủng bố ở Westminster, Khalid Masood đã bị “hạ gục đúng theo luật” khi hắn ta bị cảnh sát bắn chết tại sân tòa nhà quốc hội.
Tên khủng bố cực đoan 52 tuổi này đã giết chết bốn người khi lái xe đâm vào người đi bộ trên cầu Westminster, khiến cho người dân vô cùng hoảng loạn và sợ hãi.
Đỉnh điểm của vụ tấn công là cái chết của cảnh sát Keith Palmer khi anh cố gắng ngăn chặn Masood tại thời điểm tên này đi qua cổng tòa nhà quốc hội với hai con dao bếp.
Kẻ tấn công đã bị hạ gục bởi một sĩ quan bảo vệ của tòa nhà khi hắn ta cố gắng tìm kiếm thêm các nạn nhân khác phía trong Westminster. Người bảo vệ này được đặt biệt hiệu SA74 để giấu danh tính.
Bồi thẩm đoàn tại Old Bailey đã kết luận Masood bị hạ gục đúng theo luật vào ngày 22 tháng Ba năm ngoái.
Khi đọc bản luận tội tóm tắt, đại diện bồi thẩm đoàn miêu tả Masood đã giết và làm bị thương rất nhiều người trên cầu trước khi tông xe vào một bên tường khu nhà quốc hội, chạy thẳng xuống sân và đâm chết cảnh sát Palmer.
Các nhân chứng cũng cho biết Masood “có ý định gây nguy hiểm và tước đoạt mạng sống của ngườ khác” khi hắn chạy vào sân tòa nhà quốc hội.
“SA74 đã bắn Khalid Masood ba phát cho đến khi thấy tên khủng bố không còn nguy hiểm nữa,” vị đại diện nói.”
Tại phiên tòa tuần này, người bảo vệ đã bắn chết Masood, SA74, bật khóc khi miêu tả âm thanh chiếc xe hơi của tên khủng bố đâm điên loạn khắp nơi và khi anh nhận ra một vụ tấn công khủng bố đang diễn ra trước mắt mình.
Khalid Masood
“Tôi không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra, nhưng rồi tôi nhận ra chuyện gì đó khủng khiếp đang diễn ra,” anh nói.
“Tôi nhìn thấy một người đàn ông da màu to lớn cố ý chạy về phía mình, anh ta mang theo hai con dao, và tôi có thể thấy rõ chúng nhuốm đầy máu.”
Khi nói về quyết định nổ súng của mình, anh cho biết: “Sau khi hét lên yêu cầu hắn ta bỏ dao xuống và không thấy hắn ta nghe theo, tôi đã nổ súng.
“Khi đó hắn đang định giết tôi.”
Tại phiên xét hỏ, quan tòa Mark Lucraft kết luận cái chết của cảnh sát Palmer hoàn toàn có thể tránh được nếu bảo vệ được
cắt cử canh giữ cổng tòa nhà quốc hội.
Nhận định này khiến người vợ góa của vị cảnh sát anh hùng này, bà Michelle Palmer, phải thốt lên chồng bà đã bị “để mặc cho chết” và việc thiếu bảo vệ canh giữ “thật khó mà tin nổi.”
Cảnh sát Nick Carlisle, người đang làm nhiệm vụ cùng cảnh sát Palmer, kể lại anh đã thấy Masood bỏ qua những người đi bộ và “đến để giết cảnh sát”. Anh đã cố gắng ngăn chặn tên khủng bố, nhưng rồi chỉ có thể đứng nhìn hắn ta đâm liên tiếp vào người cảnh sát Palmer rồi quay sang nhắm vào các cảnh sát khác.
VietHome (Theo Evening Standard)