Cô bé 19 tháng tuổi qua đời vì bị mẹ và bạn trai ngược đãi

Một cô bé chưa đầy 2 tuổi đã tử vong sau khi bị trói và ép ngủ trong tư thế úp mặt xuống giường.
 
Bồi thẩm đoàn tại tòa án tối cao Liverpool được nghe tường trình rằng Ellie-May Minshull-Coyle, 19 tháng tuổi, đã bị trói chặt vào tấm đệm trên giường với những chiếc dây cuốn qua ngực và chân cùng chiếc chăn long chặn trên người.  
 
Chiếc giường của cô bé được đẩy sát vào tường và phần hở được chắn bởi chiếc cũi buộc chặt vào giường.
 
Chăn ga được chất xung quanh để cô bé không thể nhìn ra ngoài. Phòng ngủ của cô bé không được bật đèn và cửa sổ cũng bị che kín.
 
Mắt cá chân của cô bé cũng bị buộc chặt vào nhau và tư thế ngủ này gây khó thở khiến cô bé qua đời.
 
Trên cổ tay và mắt cá chân của Ellie-May cũng có nhiều vết bầm, cho thấy cô bé thường buộc vào chiếc “lồng nhốt” này.
 
mom
Lauren Coyle, 19 tuổi, bác bỏ tội danh ngộ sát con gái Ellie-May Minshull-Coyle
 
Mẹ của cô bé, Lauren Coyle, 19 tuổi và bạn trai Reece Hitchcott, 20 tuổi, được coi là cha dượng của Ellie-May, cùng một người thuê nhà chung là Connor Kirby, 20 tuổi, đều bác bỏ tội danh ngộ sát vào ngày 23 tháng Ba năm ngoái.
 
Được biết vào thời điểm đó, cả ba người lớn này sống chung cùng cô bé 19 tháng trong một căn hộ hai phòng ngủ ở phố Ward, Lostock Hall, Preston, và tất cả mọi người trong nhà đều biết chuyện gì đang xảy ra.
 
Công tố viên Christopher Tehrani trình bày trước bồi thẩm đoàn: “Ellie-May đã bị nhốt và trói vào giường bởi chính những người có trách nhiệm chăm sóc cô bé.
 
“Điều này hẳn đã khiến Ellie-May phải chịu nhiều đau đớn, căng thẳng và buồn bực.
 
“Do bị buộc vào giường trong tư thế úp mặt, đường thở của Ellie-May có thể đã bị chẹn.
 
“Có lẽ cô bé không thể nằm ngửa trở lại cho dễ thở vì đã bị trói.
 
“Cái chết của Ellie-May thật vô nghĩa và hoàn toàn có thể tránh được.”
 
Ông Tehrani nói rằng Ellie-May gặp khó khăn với giấc ngủ nhưng là một đứa trẻ hoàn toàn bình thường, không có vấn đề về sức khỏe.
 
Coyle khai với cảnh sát từ khoảng tháng Một năm 2017, Hitchcott, với sự trợ giúp của Kirby, bắt đầu trói con gái cô vào giường để “giúp con bé quen với giấc ngủ” – dù người mẹ không hề đồng tình.
 
Vào ngày 22 tháng Ba năm ngoái, Coyle đưa con gái đến trung tâm tìm việc địa phương và cô bé vẫn hoàn toàn khỏe mạnh.
 
Lúc khoảng 7.30 phút tối, Hitchcott và Kirby đặt cô bé lên giường và cô bé ngủ yên đến tận nửa đêm. Nhưng sau đó, Ellie-May không thể ngủ lại, khiến Coyle phải gửi một tin nhắn Snapchat tới một người bạn với nội dung: “Đứa trẻ này khiến tôi phát điên đêm nay.”
 
Lúc sáu giờ sáng, cô nhắn tin cho cha, ông Sean Coyle, nói rằng con gái vẫn khóc nhưng cô đã để mặc con khóc suốt hai giờ đồng hồ.
 
Khi ông Coyle tới căn hộ vào lúc 9 giờ sáng, ông đi thẳng đến phòng em bé và nhận ra có vấn đề nghiêm trọng.
 
Ellie-May không thở, xe cứu thương lập tức được gọi đến và các nhân viên y tế đã cố gắng hồi sức cho cô bé.
 
Bất chấp nỗ lực của các bác sĩ và y tá tại bệnh viện hoàng gia Preston, Ellie-May được tuyên bố đã qua đời lúc 10.47 phút sáng.
 
Khám nghiệm pháp y được thực hiện bởi tiến sĩ Alison Armour, nhà nghiên cứu bệnh học chuyên tư vấn cho Bộ Nội vụ, kết luận rằng cái chết của cô bé bị gây ra bởi  “lực tác động do dây trói trong tư thế nằm sấp kết hợp với chứng thân nhiệt cao.”
 
Một chuyên gia khác cũng nhận định tư thế bị trói của đứa trẻ có thể gây nguy cơ nghẹt thở cao.
 
Coyle, Hitchcott và Kirby đều bác bỏ tội danh ngộ sát.
 
Các bị cáo cũng bác bỏ một tội danh gây ra hoặc bỏ mặc đứa trẻ qua đời, một tội danh người đãi trẻ em vì nhốt đứa trẻ trên giường và một tội danh ngược đãi khác vì buộc cô bé vào giường.
 
Phiên xét xử vẫn đang tiếp tục.
 
VietHome (Theo Birmingham Live)