Một người đàn ông đã bị một kẻ "tâm thần" đâm trên tàu Overground trong giờ cao điểm ở ga Hackney Central vào 6 giờ tối ngày 2/10.
Cảnh sát Giao thông Anh đang tiến hành điều tra vụ việc này và cho biết nạn nhân bị thương khá nghiêm trọng.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, nhân chứng Andy Bramhall đang đứng chờ xe bus tại góc đường Amhurst thì nhìn thấy nhiều người chạy vội xuống từ nhà ga.
“Rõ ràng đó là giờ cao điểm và có khoảng 20 đến 30 người vội vã tìm cách chạy khỏi ga, sau đó người đàn ông này đi xuống với một con dao trong tay,” anh kể lại.
“Anh ta đang cầm dao trên tay phải và vung vẩy liên tục.
“Tôi nói chuyện với một vài người ở gần anh ta trên tàu và họ bảo anh ta đã rút dao đâm ai đó khi còn ở trên tàu khiến mọi người rất hoảng sợ. Khi tàu đến ga, mọi người đều bỏ chạy.”
Khi người đàn ông này băng qua đường Amhurst để đi về hướng Narrow Way, một chiếc xe cảnh sát xuất hiện và “chỉ trong vòng hai giây”, hai cảnh sát đã tước vũ khí rồi còng tay kẻ tội phạm.
“Cảnh sát đã có mặt,” Andy nói.
“Họ tịch thu con dao rồi cho nó vào một chiếc túi nhựa. Người đàn ông này là một kẻ tâm thần, khoảng 45 tuổi. Anh ta hét to hết cỡ vào mặt cảnh sát và những người đi đường bằng ngôn từ hết sức tục tĩu.”
Sau đó, thêm một vài xe cảnh sát nữa xuất hiện.
“Cảnh sát trấn an người dân còn ba cảnh sát chạy lên nhà ga để xem có nạn nhân nào không,” Andy kể.
Một người chứng kiến cho biết nạn nhân là nam khoảng 30 tuổi, mặc áo thun đầm đìa máu và thở hổn hển. Mọi người đã cố gắng sơ cứu cho anh ấy.
Nhà ga đã được tạm đóng cửa ở đoạn nối giữa Canonbury đến Stratford trong một khoảng thời gian.
Cảnh sát giao thông kêu gọi các nhân chứng hãy liên lạc bằng cách nhắn tin đến số 61016 hoặc gọi số 0800 40 50 40, nêu mã số vụ việc 512 ngày 2 tháng Mười.
VietHome (Theo Hackney Gazette)