Túng tiền, bà bầu phải ăn cắp rượu ở Asda để mua quần áo cho con

Một người phụ nữ đang mang thai cùng bạn trai đã liên tục ăn trộm rượu ở siêu thị để mua đồ dùng sơ sinh và kiếm một căn hộ lớn hơn.
Chelsea Jolly và Luke Radford, đến từ Rochdale, đã thực hiện hành vi phạm tội tại một cửa hàng Asda ở Rawtentall bốn lần trong vòng 10 ngày và trộm được số rượu có giá trị 449.50 bảng.
Tại tòa án địa phương Burnley, công tố viên Parveen Akhtar trình bày các vụ trộm diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 19 đến 28 tháng Tám.
Jolly, 21 tuổi và Radford, 36 tuổi, dùng nguyên một phương thức phạm tội và bị bắt giữ sau khi cảnh sát chặn xe của họ giữa đường vì cho rằng đó là xe ăn cắp.
0 JS162910821
Chealsea Jolly bị buộc bốn tội danh ăn cắp.
Bà Akhtar nói: “Họ cùng đi vào cửa hàng, lấy xe đẩy và đi đến quầy bán rượu bia. Sau đó họ chọn nhiều chai và đặt chúng vào xe.
“Luke Radford gỡ mác giá còn Chealsea cho chúng vào túi xách. Cả hai rời khỏi cửa hàng mà không hề thanh toán.
“Họ bị bắt vì một vụ việc khác. Có thông tin cho rằng chiếc xe họ đang dùng là xe ăn cắp và được gắn biển mới.
“Khi cảnh sát lục soát chiếc xe, họ tìm thấy số rượu này. Chúng đều đã bị tịch thu.”
Jolly và Radford, đều ngụ tại phố Henderson ở Rochdale, bị buộc bốn tội danh ăn cắp.
Radford bị phạt 450 bảng và phải trả 45 bảng phí đền bù nạn nhân cùng số tiền tố tụng 85 bảng. Jolly bị yêu cầu trả khoản phạt 120 bảng, 30 bảng phí nạn nhân và 85 bảng chi phí tố tụng.

viethome asda

Vụ trộm rượu ở Asda mãi không bị phát hiện cho đến khi cô bị bắt vì tình nghi ăn trộm xe.

Nick Dearing, luật sư biện hộ, cho biết cặp đôi đang phải vật lộn để chuẩn bị đồ dùng chào đón đứa con sắp chào đời.
Ông Dearing cho biết: “Anh Radford là công nhân thép nhưng đã bị mất việc trong vài tháng qua. Cô Jolly đang mang thai 22 tuần.
“Họ có một khoản thu nhập nhỏ từ tiền trợ cấp của cô Jolly nhưng không đủ để chuẩn bị cho em bé sắp chào đời, tiền mua cũi, quần áo sơ sinh hay những thứ tương tự.
“Dường như một trong hai đã nảy ra ý tưởng ăn cắp và nhận được sự đồng tình của người còn lại. Họ thực hiện hành động phạm tội trong hoàn cảnh khá đáng thương. Cả hai đều ước rằng họ đã không làm việc ngu ngốc đó.” 
VietHome (Theo Manchester Evening News)