Cảnh sát đã mở cuộc điều tra kẻ sát nhân sau khi một thanh niên trẻ bị bắn chết ở Đông London.
Chàng trai 19 tuổi đã qua đời sau khi được bạn bè đưa vào bệnh viện do bị bắn ở Walthamstow lúc 11 giờ tối ngày 22/9.
Cảnh sát nhanh chóng được gọi tới hiện trường trên đường Vallentin.
Bạn bè của nạn nhân đã cố gắng giúp đỡ nhưng thanh niên trẻ này được tuyên bố đã chết vào hồi 11.38 phút tối.
Hai nạn nhân khác, một thiếu niên 17 tuổi và một thanh niên 24 tuổi, cũng bị thương nghiêm trọng trong vụ nổ súng. Tuy nhiên, các vết thương của họ không gây nguy hiểm đến tính mạng.
Một người dân sống tại căn hộ phía trên con phố cho biết anh đã thức giấc vì nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát và nhiều cảnh sát mặc cảnh phục đã tiến hành phong tỏa đường Vallentin.
Người dân xin được giấu tên này bày tỏ: “Thật đáng buồn. Đó là một vụ việc kinh hoàng. Tôi thấy buồn cho gia đình nạn nhân, nhưng tôi cho rằng việc tương tự vẫn xảy ra ở khắp mọi nơi trong thời gian gần đây.”
Vụ nổ sung gây chết người này xảy ra chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi một thanh niên 20 tuổi khác bị giết trong vụ đâm dao “vô lương tâm” tại một bữa tiệc sinh nhật ở Stamford Hill, Đông Bắc London.
Tính đến thời điểm này trong năm, đã có hơn 100 vụ án giết người ở thủ đô.
Cảnh sát điều tra vẫn đang kêu gọi thông tin liên quan đến vụ nổ súng đêm thứ Bảy.
Phát ngôn viên của cảnh sát cho biết: “Nạn nhân – một thanh niên 19 tuổi – được bạn bè đưa tới bệnh viện ở khu vực Đông Bắc London. Tại đây, nạn nhân được tuyên bố đã tử vong lúc 11.38 phút tối.
“Cảnh sát đã nắm được danh tính nạn nhân, nhưng vẫn đang chờ xác nhận chính thức để thông báo cho gia đình.
“Việc khám nghiệm pháp y sẽ được sắp xếp theo trình tự.” Hiện chưa có vụ bắt giữ nào được tiến hành.
Bất cứ ai có thông tin, vui lòng liên hệ với cảnh sát theo số 101 hoặc gọi tới Crimestoppers theo số 0800 555 111.
VietHome (Theo Evening Standard)