Kẻ bán ma túy lừa đảo 87,000 bảng tiền trợ cấp trong vụ cháy Grenfell bị kết án sáu năm tù

eyob
Yonatan Eyob bị kết án hơn sáu năm tù giam
 
Một tên môi giới ma túy nhận trợ cấp 87,000 bảng sau khi nói dối mình sống ở Grenfell Tower sau trận hỏa hoạn kinh hoàng đã bị kết án hơn sáu năm tù giam.
 
Yonatan Eyob, 26 tuổi, vô gia cư nhưng sử dụng một địa chỉ ở Notting Hill, tây London, đã được sắp xếp tạm trú tại một khách sạn và cấp tiền mua thức ăn cùng thẻ ngân hàng.
 
Một số loại ma túy, bao gồm MDMA và cocaine, cùng bảy chiếc điện thoại di động đã được tìm thấy trong phòng khách sạn của anh ta. Ngoài ra, còn có 3,000 bảng tiền mặt, quần áo hàng hiệu, trang sức và một số thẻ tín dụng.
 
Eyob lừa đảo rằng mình đã sống cùng một người bạn trong căn hộ 182 – vốn là nhà của một gia đình năm người đã qua đời trong vụ cháy. Vì tội này, anh ta đã bị kết tội lừa đảo mạo danh vào tháng Sáu.
 
Tại tòa án tối cao Isleworth vào hôm thứ Sáu, 7/9, quan tòa Giles Curtis-Raleigh đã kết án Eyob ba năm bốn tháng tù vì tội lừa đảo, và ba năm bốn tháng tù nữa vì tội sở hữu ma túy với mục đích tiêu thụ.
 
Quan tòa miêu tả vụ hỏa hoạn là “một thảm họa gây chấn động khắp cả nước” và cho biết Eyob đã được đối xử như một “người còn sống sót cần nhận được ưu tiên hàng đầu.”
 
Quan tòa nói: “Bị cáo đã kiếm lợi từ những người đã qua đời và từ sự thật rằng họ không bao giờ còn có thể lên tiếng.”
 
Quan tòa cho rằng Eyob đã quyết định “làm giàu” cho bản thân bằng cách “cưỡng đoạt số tiền vốn được dành riêng cho các nạn nhân,” và nói thêm: “Ngay từ đầu, đó đã là những lời nói dối trá và lừa đảo.”
 
Cơ quan Công tố Hoàng gia cho biết đây là vụ lừa đảo lớn nhất liên quan đến Grenfell tính đến thời điểm này.
 
Eyob đã nhận 15,918.20 bảng qua thẻ trả trước, 60,945 bảng tiền khách sạn và 9,968.36 bảng tiền đỗ xe và giặt ủi – tổng cộng hơn 86,831 bảng.
 
Anh ta đã được phân chỗ ở khẩn cấp ở khách sạn Holland Park Hilton từ tháng Bảy năm 2017 đến tháng Sáu năm 2018.
 
Tòa án được biết anh ta cũng được trao quyền sử dụng một chiếc Mercedes trắng và đã yêu cầu được cấp thêm tiền vì cho rằng thức ăn ở khách sạn rất khó ăn.
 
Công tố viên Catherine Farrrelly cũng nói thêm rằng Eyob đã có lời phàn nàn về tín hiệu Wifi trong khách sạn.
 
Một mảnh giấy ghi danh sách tên và số điện thoại cũng được tìm thấy trong phòng khách sạn, và cảnh sát cũng phát hiện ra nhiều tin nhắn liên quan đến việc giao dịch ma túy.
 
Trận hỏa hoạn kinh hoàng đã nuốt chửng tòa nhà ở tây London vào tháng sáu năm 2017 khiến 72 người tử vong.
 
Hannan Wahabi, chị gái anh Abdulaziz El-Wahabi, người thực sự sống tại căn hộ 182, bày tỏ hành vi của Eyob đã xúc phạm tất cả những người đã qua đời trong vụ việc kinh hoàng này.”
 
 
VietHome (Theo Evening Standard)