Nhóm tội phạm cầm dao xông vào một ngôi nhà và đe dọa bắt cóc trẻ em

Một người cha vừa tiết lộ khoảnh khắc kinh hoàng khi chín kẻ trộm cầm dao đột nhập vào nhà anh và đe dọa bắt cóc con anh ngay giữa đêm khuya.
 
Emrul Hussain cho biết anh tỉnh giấc và thấy hai kẻ trộm đang chĩa rao vào mình còn một kẻ khác tóm chặt cổ anh.
 
Hình nảnh từ CCTV cho thấy băng nhóm mặc áo trùm đầu này đã phá cửa ngôi nhà ở Shadwell, đông London, nơi anh Hussain sống cùng vợ, cha mẹ, em trai và con gái nhỏ, vào lúc 3.30 sáng ngày thứ Sáu (28/7).
 
Cô bé Anya hai tháng tuổi đang ngủ ở tầng trên khi anh Hussain nghe thấy một trong những tên trộm liên tục kêu “bắt lấy đứa bé”.
 
5cctv3007a
Các nghi phạm: Một nhóm đàn ông tụ tập bên ngoài ngôi nhà ở Shadwell
 
Băng nhóm này cướp một chiếc đồng hồ Rolex mà vợ anh Hussain đã tặng anh nhân dịp kết hôn cùng chiếc vòng tay bằng vàng mà mẹ anh đã đeo hơn 40 năm.
 
Chúng chỉ rời đi khi em trai anh Hussain la lớn “Cảnh sát! Cảnh sát!” từ đằng sau cửa phòng ngủ. CCTV cho thấy chúng đã chạy trốn qua cửa trước và lao về phía một chiếc Mercedes màu bạc.
 
Anh Hussain, 28 tuổi, bày tỏ vụ việc đã khiến gia đình anh hoảng sợ đến nỗi không dám rời khỏi nhà. “Tôi tỉnh dậy vì ai đó đang tóm cổ mình và hai gã đàn ông chìa dao vào mặt tôi,” anh nói. “Con dao chỉ cách tôi một đoạn dài bằng cánh tay. Tôi đã bị sốc.
 
“Chúng nói, ‘Im lặng’. Bản năng đầu tiên của tôi là nghĩ về con gái và vợ. Tôi cố gắng nhỏm dậy, và chúng nói, ‘Mày định đi đâu đấy?’ tôi nói, ‘Cứ lấy tất cả những gì các anh muốn nhưng đừng làm hại gia đình tôi’.”
 
Anh Hussain kể lại ba trong số những kẻ đột nhập giữ anh trong phòng khách trong khi những kẻ khác đi vào phòng của cha mẹ anh. Chúng dí dao vào cổ và bụng cha anh trong khi một tên khác tát mẹ anh trước khi giật chiếc vòng khỏi tay bà.
 
Anh Hussain, làm việc tại xưởng sản xuất quần áo của cha mình, kể thêm: “Một trong số chúng nói, ‘Bắt lấy đứa bé’, và tôi nghĩ chúng đang cố dùng con bé để uy hiếp chúng tôi. Chúng liên tục hỏi, ‘Két ở đâu?’ nhưng chúng tôi không có két sắt. Chúng tôi không để nhiều đồ giá trị trong nhà.”
 
Anh Hussain tin rằng vụ tấn công này đã được lên kế hoạch trước: “Tôi nghĩ có những đứa trẻ xem TV rồi tin rằng vì đây là một khu dân cư đẹp đẽ với nhiều ô tô đỗ ở ngoài nên chắc hẳn chúng tôi có két tiền ở trong nhà.
 
“Một trong số chúng đeo ba lô. Tôi nghĩ bên trong có nhiều chai lọ. Tôi thực sự sợ rằng chúng có chứa acid. Tôi đã nghĩ chúng có thể trói chúng tôi lại và tiếp tục tra hỏi.” Anh nói thêm: “Chúng tôi không nghĩ gì nhiều về những đồ vật đã bị cướp đi, vấn đề là những chấn động tâm lý mà vụ việc gây ra…Vợ tôi đã có thể bị giết. Con tôi cũng có thể bị giết. Gia đình tôi chẳng làm gì sai trái cả.”
 
Cảnh sát điều tra Justin Franklin thuộc Whitechapel CID phát biểu: “Đây là một vụ tấn công kinh hoàng nhắm vào một gia đình đang say ngủ trong nhà của họ. Những kẻ thủ ác thực sự rất bạo lực và cần bị bắt càng nhanh càng tốt.”
 
Những kẻ tội phạm, tuổi đời từ khoảng 19 đến 22, đều bị thu lại hình ảnh trên CCTV. Chúng mặc quần đen và xám cùng áo khoác và găng tay đen. Hiện vẫn chưa có vụ bắt giữ nào được tiến hành.
 
Bất cứ ai có thông tin vui lòng liên hệ với cảnh sát theo số 101.
 
 
VietHome (Theo Evening Standard)