Người phụ nữ phải ngồi tù vì liên quan đến vụ việc đâm xe bỏ chạy ở Coventry đã được trả tự do

Người phụ nữ này đã tấn công một người qua đường tham gia giúp đỡ sau khi bạn trai của bà ta gây ra cái chết của hai đứa trẻ ở Conventry trong một vụ đâm xe rồi bỏ chạy. Tuy nhiên, bà ta đã được thả chỉ sau vài tuần ngồi tù.
 
Gwendoline Harrison, 42 tuổi, được trả tự do bất chấp việc phải lĩnh án sáu tháng tù giam hồi tháng Tư năm nay.
 
Bà ta bị kết án sáu tháng tù tại tòa án tối cao Warwick và được thả chỉ sau 13 tuần. Điều này đồng nghĩa với việc bà ta mới chỉ thi hành khoảng một nửa án phạt.
 
Bạn trai của bà ta, Robert Brown, đã lái xe với tốc độ 60mph tại khu vực quy định tốc độ tối đa là 30mph và tong vào hai anh em trai Corey và Casper Platt-May.
 
Corey, hai tuổi và Casper, sáu tuổi, bị đâm khi đang băng qua đường và tử vong vì những vết thương quá nặng.
 
Cha của hai cậu bé là anh Reece đã treo cổ tự vẫn tại Corfu
vài tuần sau cái chết của hai con.
 
Brown đã bị kết án chín năm tù giam.
 
Sau khi được biết Harrison đã được trả tụ do, mẹ của anh Reece là bà Carolyn Platt bày tỏ: “Mới đó mà bà ta đã được ra tù  - hệ thống pháp luật của chúng ta là như thế đó.”
 
Nhưng cô cũng nói thêm Harrison “không đáng” để cô nhắc đến.
 
Một người dân địa phương cho biết: “Bà ta chẳng có vẻ gì là quan tâm cả.
 
“Tôi nghe thấy bà ta cười và uống bia khi đi ngang qua.”
 
18341981 117397655498348 2079234996035212414 n
Robert Brown và Gwendoline Harrison
 
Người cha bốn con Reece đã đi nghỉ tại một hòn đảo ở Hy Lạp cùng bạn bè và dự kiến sẽ bay về vào ngày 17 tháng Năm.
 
Nhưng sau đó thi thể của anh đã được một người bạn tìm thấy vào ngày mà lẽ ra anh sẽ quay về.
 
Trước đó, người tài xế taxi này đã đứng lên trước tòa án và tuyên bố “thời gian cũng không thể chữa lành nỗi đau này” khi theo dõi kẻ giết hai con anh bị kết án.
 
Khi gây ra tai nạn, Brown đã sử dụng ma túy. Ông ta bị kết án án chín năm tù vì gây chết người do lái xe nguy hiểm nhưng có thể được thả chỉ sau bốn năm rưỡi.
 
 
VietHome (Theo Birmingham Live)