Người Việt mạo danh nạn nhân vụ cháy tháp Grenfell bị kết án

N.A.N đã bị kết án 21 tháng tù giam vì những hành vi đã gây ra.

Đọc thêm: Người đàn ông Việt Nam giả mạo là nạn nhân trong vụ cháy tháp Grenfell để nhận tiền trợ cấp

Hàng ngàn người đặt vòng hoa tưởng niệm người đã khuất tại vụ cháy tháp Grenfell

Hàng ngàn người đặt vòng hoa tưởng niệm người đã khuất tại vụ cháy tháp Grenfell

Một người đàn ông Việt Nam nói dối với các cơ quan xã hội rằng ông ta bị mất toàn bộ gia đình và tài sản sau vụ cháy kinh hoàng ở tháp Grenfell để nhận được khoản tiền trợ cấp lên tới 12,500 bảng Anh, mới đây đã bị tòa tuyên án 21 tháng tù giam.

Theo thông tin từ các cơ quan điều tra thì N.A.N, 52 tuổi đã tự khai nhận rằng ông ta bị mất vợ con cùng toàn bộ tài sản sau vụ cháy ở tòa tháp Grendfell giết chết ít nhất 80 người hồi giữa tháng Sáu vừa rồi. Thậm chí, N.A.N còn có cơ hội được gặp và chụp hình bên cạnh Hoàng tử xứ Wales khi ông gặp những người còn sống sót sau vụ cháy.

Trong một buổi phỏng vấn với đài truyền hình Sky News, N đã kể một cách vô cùng chân thực và thuyết phục về việc ông ta bị chia cắt khỏi gia đình mình khi cố gắng thoát thân trên những bậc thang đầy khói như thế nào và các nhân viên cứu hỏa đã nói rằng ông ta không thể quay trở lại cứu vợ con mình được nữa ra sao. Người đàn ông này cũng miêu tả vô cùng chi tiết về cách mà ông ta nhúng khăn tắm vào nước để che mặt trước khi chạy đi đánh thức vợ cùng đứa con trai 12 tuổi để cùng thoát ra khỏi căn hộ số 17 của họ.

Người đàn ông này đã khai báo một cách thiếu trung thực về những mất mát của mình với các cơ quan chức năng vào thời điểm hai tuần sau khi xảy ra vụ cháy và ngay lập tức được đưa tới tạm trú tại một khách sạn thuộc chuỗi Holiday Inn. Cũng nhờ những lời khai báo giả mạo trên mà N.A.N đã nhận được một khoản tiền khổng lồ lên tới 12,500 bảng Anh được trích từ quỹ hỗ trợ dành cho những gia đình, nạn nhân chịu nhiều tổn thất sau vụ cháy kinh hoàng.

Sau khi phát hiện ra hành vi lừa đảo của N.A.N, cảnh sát London đã ngay lập tức tiến hành bắt giữ và khởi tố người đàn ông này với tội danh chiếm đoạt tài sản của những nạn nhân thực sự cần nó. Vào ngày mùng 3 tháng Mười một năm 2017, tại phiên toàn xét xử N.A.N diễn ra tại Southwark, bị cáo đã phải cúi đầu thừa nhận toàn bộ tội danh của mình trước tòa.

Việc kết án đã được Thẩm phán Philip Bartle ấn định diễn ra vào tháng Mười hai năm 2017 nhằm tạo điều kiện hoàn thành các báo cáo tiền kết án và các báo cáo về dấu hiệu tâm thần của bị cáo.

Tuy nhiên, tại buổi điều trần trước Giáng sinh vừa qua, Toà án Southwark đã nhận được báo cáo về việc các cơ quan quản chế không thể liên lạc được với bị cáo và do đó, các báo cáo về án trạng vẫn chưa thể được hoàn thành.

Thẩm phán Bartle cũng cho biết một nhà tâm lý học đã chuẩn bị bản báo cáo dài 21 trang cho sự vụ lần này. Tuy nhiên, vị tâm lý học này vẫn cần phải nhận được giấy khám y tế của bị cáo trước khi đưa ra kết luận cuối cùng.

Được biết, bị cáo N.A.N sinh ra ở Việt Nam, tới Anh vào những năm 1980, hiện đang là một công dân Anh nhưng có tới 17 bí danh. Trước khi xảy ra sự vụ lần này, bị cáo đã bị kết án 28 lần trong suốt khoảng thời gian 30 năm với các tội danh như trộm cắp, gian lận và gây thương tích nghiêm trọng.

 


VietHome (Theo ITV)