Người đàn ông Việt Nam giả mạo là nạn nhân trong vụ cháy tháp Grenfell để nhận tiền trợ cấp

N.A.N, một người đàn ông mang quốc tịch Việt Nam mới đây đã bị phát hiện về việc khai báo những thông tin sai sự thật và tự nhận mình bị mất người thân trong vụ cháy tại tòa tháp Grenfell để nhận được 12.5 ngàn bảng Anh tiền trợ cấp.

Người_đàn_ông_Việt_Nam_nói_dối_rằng_có_người_thân_tử_nạn_sau_vụ_cháy_tháp_Grenfell_để_nhận_tiền_trợ_cấp.jpg

Vụ cháy tại tháp Grendfell hồi tháng Sáu vừa qua đã tước đi sinh mạng của hơn 80 người

Theo thông tin từ các cơ quan điều tra thì N.A.N, 52 tuổi đã tự khai nhận rằng ông ta bị mất vợ con cùng toàn bộ tài sản sau vụ cháy ở tòa tháp Grendfell giết chết ít nhất 80 người hồi giữa tháng Sáu vừa rồi.

Người đàn ông này đã khai báo một cách thiếu trung thực về những mất mát của mình với các cơ quan chức năng vào thời điểm hai tuần sau khi xảy ra vụ cháy và ngay lập tức được đưa tới tạm trú tại một khách sạn thuộc chuỗi Holiday Inn. Ông ta nói với các cơ quan xã hội rằng mình đã sống trong một căn hộ thuộc tòa tháp khi vụ cháy xảy ra, mặc dù vào thời điểm đó ông ta thực sự đang sống ở Beckenham – một khu vực nằm ở phía bên kia London. Không những thế, khi được báo chí phỏng vấn về vụ cháy, N.A.N vẫn nói dối một cách trắng trợn, kể tường tận về cách mà ông ta xoay xở thoát khỏi đám cháy hung bạo trong khi vợ và con ông ta bị mắc kẹt và bỏ mạng trong ngọn lửa lớn.

Cũng nhờ những lời khai báo giả mạo trên mà N.A.N đã nhận được một khoản tiền khổng lồ lên tới 12,500 bảng Anh được trích từ quỹ hỗ trợ dành cho những gia đình, nạn nhân chịu nhiều tổn thất sau vụ cháy kinh hoàng. N.A.N, nhân vật được báo chí Anh quốc gọi với cái tên “kẻ bịp bơm” – “comnan”, thậm chí đã được bắt tay với Hoàng thân Charles với tư cách là một người đàn ông mất toàn bộ gia đình và tài sản sau vụ cháy.

Sau khi phát hiện ra hành vi lừa đảo của N.A.N, cảnh sát London đã ngay lập tức tiến hành bắt giữ và khởi tố người đàn ông này với tội danh chiếm đoạt tài sản của những nạn nhân thực sự cần nó. Vào ngày thứ Sáu (mùng 3 tháng Mười một) vừa qua, tại phiên toàn xét xử N.A.N diễn ra tại Southwark, bị cáo đã phải cúi đầu thừa nhận toàn bộ tội danh của mình trước tòa.

Trong một buổi phỏng vấn với đài truyền hình Sky News, N đã kể một cách vô cùng chân thực và thuyết phục về việc ông ta bị chia cắt khỏi gia đình mình khi cố gắng thoát thân trên những bậc thang đầy khói như thế nào và các nhân viên cứu hỏa đã nói rằng ông ta không thể quay trở lại cứu vợ con mình được nữa ra sao. Người đàn ông này cũng miêu tả vô cùng chi tiết về cách mà ông ta nhúng khăn tắm vào nước để che mặt trước khi chạy đi đánh thức vợ cùng đứa con trai 12 tuổi để cùng thoát ra khỏi căn hộ số 17 của họ.

Ông ta nói với phóng viên của Sky News rằng: “Lúc đó khói đã dày đặc như sương mù. Tôi không thể nhìn thấy gì cả và không khí xung quanh rất nóng." N.A.N cũng miêu tả rõ nét việc ông ta phải leo qua xác của các nạn nhân nằm la liệt trong tòa nhà để thoát ra như thế nào: “Tôi đã rất buồn, rất tức giận và tôi đã khóc. Điều này thật khủng khiếp cho bất kỳ ai bị mất đi người thân trong dám cháy ngày hôm đó.”

Làm thế nào mà cơ quan chức năng đã vạch trần được màn kịch của N.A.N?
Vào ngày 18 tháng Sáu năm 2017: N đã tới trung tâm xã hội West Way – nơi hỗ trợ những cá nhân bị mất tài sản và gia đình trong vụ cháy ở tháp Grendfell, khai báo với các nhân viên xã hội rằng ông ta sống ở căn hộ số 17 của toàn tháp.
Ngay lập tức ông ta được trợ cấp 100 bảng tiền mặt và tiếp tục 260 bảng sau đó trước khi được chuyển tới sống tại khách sạn ta Holiday Inn Express với chi phí 2,000 bảng Anh.
Vào ngày 21 tháng Bảy năm 2017: Ông ta tiếp tục nộp đơn xin trợ cấp thêm 5,000 bảng nữa tại trung tâm West Way và khai nhận rằng mình đã sống ở căn hộ sô 18.
Tuy nhiên, N đã bị các nhân viên tại đây nghi ngờ do không hề có căn hộ nào có số 17 và 18 tại tòa tháp bị cháy. Khi bị phát giác, N tiếp tục đưa ra địa chỉ của một căn hộ khác trong tòa tháp, tuy nhiên căn hộ này đã được đứng tên và sử dụng bởi một người hoàn toàn khác.

Tại tòa, cảnh sát báo cáo rằng việc N tự khai nhận rằng ông ta đã sống ở tầng 15 của tòa nhà đó trong suốt 20 năm qua đã gây rất nhiều phiền toái về xác minh giấy tờ cho những người thực sự sống trong đó. Công tố viên Jonathan Polnay phát biểu tại tòa: "Người thực sự trú ngụ trong căn hộ đó đã qua đời sau đám cháy và người thân của ông ta – người con trai may mắn sống sót đã vô cùng đau khổ, nay lại còn phải chịu thêm nhiều phiền phức vì bị yêu cầu chứng minh về sở hữu căn hộ vì N đã nói dối rằng đó là của ông ta.”

Cuối cùng, tại phiên toàn diễn ra vào ngày thứ Sáu vừa qua, N cuối cùng đã phải thừa nhận hai tội giả mạo để chiếm đoạt tiền trợ cấp cùng một tọi danh gian dối về việc ông ta bị mất hộ chiếu trong vụ cháy để xin cấp một cái mới. Thẩm phán Philip Bartle, nói rằng: "Đây là hành vi gian lận gải mạo đáng khinh. Bị cáo đã cố gắng trục lợi từ những mất mát, đau khổ của người khác..”

Tại tòa, thẩm phán cũng đã nghe báo cáo về lịch sử phạm tội của N.A.N trong đó có 28 lần bị kết án, 56 lần vi phạm pháp luật trong khoảng thời gian từ năm 1983 đến năm 2015. Trước đây, N cũng đã từng ngồi tù vì tội trộm cắp và nhiều lần bị đưa ra khỏi quán rượu vì tội quấy rối.

Thanh tra James Tauber cho biết: "Phi vụ lừa đảo này đã được N thiết kế công phu nhằm đảm bảo rằng anh ta được hưởng lợi từ sự ủng hộ đối với những nạn nhân của vụ cháy tháp Grendfell.”
"Anh ta cũng đã đầu tư nhiều thời gian vào việc xây dựng một câu chuyện cảm động về quá trình trốn khỏi đám cháy.”

Thanh tra Matthew Bonner cũng phát biểu: "Bị cáo không chỉ tước đi tiền bạc, nhà ở và quần áo vốn dành cho những nạn nhân thực sự mà ông ta còn làm tiêu tốn rất nhiều tiền bạc và thời gian của cảnh sát vào điều tra vụ việc này.”
"Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra bất cứ ai mà chúng tôi cho rằng có nguy cơ đang thực hiện các hành vi lừa đảo nhằm trục lợi từ vụ cháy tháp Grendfell.”

Theo dự kiến, N.A.N sẽ bị kết án vào ngày 15 tháng Mười hai tới sau khi tất cả các thủ tục cần thiết được chuẩn bị sẵn sàng.

VietHome (Theo The Sun)