Bị cáo buộc cưỡng hiếp một phụ nữ say xỉn: người tị nạn ngồi tù 5 năm

Một người tị nạn có quốc tịch Iraq vừa nhận một bản án tù năm năm sau khi bị buộc tội dụ dỗ và cưỡng hiếp một người phụ nữ say rượu và lạc đường.

ad_235030171.jpg

Tòa án tối cao tại Southwark

Vào tháng Tám năm ngoái, Ismael Omer, 32 tuổi đã bắt gặp một người phụ nữ “có vẻ như đang say rượu” tại khu vực Bush Shepherd, phía Tây London.
Nạn nhân là một cô gái vừa trở về từ một bữa tiệc, say rượu và bị lỡ chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày để về nhà. Lợi dụng sự thiếu tỉnh táo của cô gái, Omer đã thuyết phục nạn nhân rằng cô sẽ được an toàn khi ở cùng anh ta và đưa cô gái về nhà của anh ta ở Notting Hill.
Trong một phút tỉnh táo trở lại, nạn nhân đã mơ hồ nhận ra có điều gì đó bất ổn và bắt đầu kháng cự lại Omer nhưng cô quá yếu để có thể bỏ chạy. Sau đó, đối tượng đã lôi cô gái xấu số vào một căn hầm chật chội và được miêu tả là “bé hơn cả cái tủ đựng chén đĩa”.
Khi nạn nhân bừng tỉnh và nhận thức được thực tại, cô đã bỏ chạy và tố cáo Omer đã có hành vi cưỡng bức mình. Tuy nhiên, lợi dụng sự thiếu tỉnh táo trước đó của cô gái, đối tượng đã nói rằng chính cô mới là người dụ dỗ anh ta trước.
Tuy nhiên, khi cảnh sát vào cuộc điều tra và xem lại đoạn băng ghi hình từ một chiếc camera công cộng gần nơi xảy ra vụ việc thì nạn nhân đã không hề có một hành động gì mang tính “dụ dỗ” đối với Omer cả.
Được biết, đối tượng Omer đã bắt đầu xin quyền tị nạn tại Anh sau khi bị đàn áp bởi chính quyền Saddam Hussain và nói rằng lý do anh ta không thể hồi hương là vì quê nhà của anh ta đã bị quân đội của Nhà nước Hồi Giáo chiếm đóng.
Tại phiên tòa tối cao Southwark, Omer đã bác bỏ mọi lời cáo buộc dành cho anh ta. Tuy nhiên, cuối cùng tòa vẫn tuyên án đối tượng với tội danh hiếp dâm và dành cho anh ta một bản án năm năm tù.
Đứng trước vành móng ngựa, Omer đã khóc và cúi đầu nhận tội trước những lỗi lầm mà mình gây ra.
Tại tòa, Thẩm phán Martin Beddoe cho biết: "Sau khi xem lại các đoạn băng từ camera công cộng, chúng tôi có thể thấy rõ rằng tại bến xe buýt, khi nhìn thấy nạn nhân bị lạc, anh Omer đã ra dấu cho cô gái rằng mình có thể giúp đỡ và dẫn cô ấy về nhà."
“Chúng tôi cũng thấy rõ nạn nhân không hề dụ dỗ anh quan hệ tình dục như những gì anh khai báo.”
“Anh Omer đã lợi dụng sự thiếu tỉnh táo trước đó của nạn nhân để đổ tội cho cô ấy chính là người bắt đầu trước.”
Ông tiếp tục: "Anh đã lợi dụng sự thiếu tỉnh táo và dễ bị tổn thương của cô gái trẻ này để đạt được hành vi mong muốn.”
Cuối cùng, ngoài bản án năm năm tù, đối tượng Omer tới từ Marylebone còn phải chịu sự theo dõi quản lý của chính quyền do tiền sử xâm hại tình dục của mình trong vòng 10 năm.

 

VietHome (Theo Metro News)