Cha giết con chỉ vì khóc quá lớn

Vào tháng Ba năm ngoái, trong một cơn giận dữ thiếu kiểm soát, John Burrill đã giết hại chính đứa con gái ruột của mình chỉ vì cô bé khóc quá lớn khiến anh ta thức giấc. Đối mặt với tội ác này, người cha tàn ác đã phải chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật. 

Header 696725 1.1

John Burrill đã ném đứa con gái sơ sinh chín tuần tuổi của mình - Daisy Mae qua phòng khách khiến cô bé rơi xuống một chiếc ghế sofa, đập đầu vào một chiếc điều khiến tivi, làm cho phần xương sọ bị tổn thương nghiêm trọng.

Theo những báo cáo được đưa ra tại tòa, John Burrill – 31 tuổi, vốn là người có thói quen sử dụng ma túy liều cao (trung bình tiêu tốn £200 một tuần).

Khi em bé được đưa đến bệnh viện với những chấn thương nghiêm trọng ở vùng não, Burril đã nói với Ashlee Cox - mẹ cô bé rằng: “Nếu cảnh sát tìm thấy bất kì một sợi tóc nào của Daisy trên chiếc điều khiển tivi đó, thì tôi sẽ bị bắt giữ và điều tra ngay lập tức.”

Cô bé Daisy Mae được xác định đã tử vong tại bệnh viện Nhi Manchester ba ngày sau đó. Theo những báo cáo tại Tòa án, các bác sĩ đã tìm thấy trên cơ thể Daisy những vết thương do bị lắc và đập mạnh vào một vật cứng. Ngoài ra, một vài chiếc xương sườn của cô bé cũng bị gãy.

Burrill, nhân viên của cửa hàng Fleetwood tại Lancashire đã thừa nhận hành vi ngộ sát của mình trước tòa. Tuy nhiên, ở phán xét cuối cùng, thẩm phán đã tuyên bố khép Burril vào tội giết người. Anh ta phải lãnh án phạt tù tối thiểu là 18 năm vì những tội ác mà mình đã gây ra.

 

VietHome (Theo Metro News)