Cậu học sinh bị đổ thuốc tẩy vào mắt may mắn thoát mù nhờ đeo kính

Một học sinh 11 tuổi trường Birmingham đã bị các bạn bắt nạt đổ chất tẩy vào mắt khi đang trên đường đi học về nhà. Cậu bé bị tấn công khi ngay ở bên ngoài một cửa hàng trên đường BirdBrook, Great Barr, ngày 22 tháng Chín và được đưa tới bệnh viện ngay sau đó. Tới giờ bé vẫn chưa quay trở lại đi học.

Schoolboy had bleach poured eyes

Bác sĩ cho biết cậu bé đã suýt nũa bị mù nếu không đeo kính, chiếc kính đã bảo vệ cậu bé.

Chủ cửa hàng gần nơi xảy ra vụ việc đã can thiệp và giúp cậu bé rửa mắt trước khi đưa đến bệnh viện.

Hai học sinh tấn công cậu bé cũng đang theo học tại trường Great Barr, đã bị đình chỉ học. Đại diện từ phía nhà trường chưa cho biết thêm các thông tin về hình thức xử lý tiếp theo vì muốn bảo mật công việc nội bộ.

Năm nay cậu bé mới bắt đầu tham gia học kỳ đầu tiên ở trường, lúc đó đang đi bộ về nhà cùng với hai người bạn thì bắt gặp nhóm sáu học sinh khác.

Một người mẹ kể lại về cuộc điện thoại của con trai: “Con trai tôi gọi và kể có một người bạn bị tấn công. Tôi nghe được tiếng la hét và gào lớn qua điện thoại. Nó nói có hai đứa trẻ, một đứa giữ chặt cậu bé kia và một đổ chai nước tẩy vào mắt.”

“Tôi đã nói chuyện với mẹ của cậu bé. Bé có vẻ bị chấn động và chưa thể đến trường được. Cậu bé khá trầm tính và vì lý do nào đó mà đã bị các bạn học kỳ thị.”

Người phát ngôn của Trường Great Barr cho biết: “Mặc dù vụ việc xảy ra sau giờ học và ngoài trường nhưng chúng tôi sẽ xem xét kỹ lưỡng sự vụ.”

Cảnh sát đang lấy lời khai từ dân địa phương và xem lại CCTV khu vực xung quanh. Nếu ai có thông tin về vụ việc xin hãy ngay lập tức báo cho cảnh sát Force CID qua số 101.

 

 

VietHome (Theo Birminghammail)