Triệt phá hang ổ trồng cần sa tại quán rượu cũ ở Newton Heath giá trị tới £350,000

Một người đàn ông 48 tuổi đã bị bắt giam vì tình nghi đã trồng cần sa và ăn cắp điện.

GM cannabis

Vào khoảng 8h sáng ngày 23/09, khi cảnh sát đột kích quán rượu cũ không còn sử dụng Culcheth Gates tại Culcheth Lane, Newton Heath họ phát hiện lượng lớn cần sa. Cảnh sát đã bắt giam và thẩm vấn một người đàn ông 48 tuổi, nghi ngờ ông chính là người đã trồng cần sa và ăn trộm điện.

Các cảnh sát cho rằng số cây cần sa có thể có giá trị thị trường lên đến £350,000.

Sau phát hiện này, Thám tử Tim Greenwood, thuộc Đội điều tra tội phạm thành phố Manchester đã đưa ra lời cảnh báo mạnh mẽ đến những tên buôn bán thuốc phiện.

“Tôi mong vụ việc này sẽ là hồi chuông cảnh tỉnh cho những tên nghĩ rằng hắn ta có thể lẩn trốn ngoài vòng pháp luật và trồng, bán thuốc phiện phi pháp.

“Đội cảnh sát điều tra tội phạm thành phố Manchester đang không và sẽ không bao giờ tha thứ cho việc buôn bán thuốc phiện ở Manchester và chúng tôi sẽ làm việc không ngừng nghỉ để ngăn chặn những tổ chức tội phạm như thế này.”

Hãy phản ánh về các vụ phạm pháp bằng cách gọi cho cảnh sát theo số 101 hoặc Đội phòng chống tội phạm 0800 555 111.

 

VietHome (Theo Manchestereveningnews)