11 năm tù cho bà mẹ đánh chết đứa con 3 tuổi của mình

Adekoya đã giết chết bé Mikaeel Kular bằng cách gây ra 40 vết thương lên người em rồi nhét cơ thể đứa trẻ xấu số vào một cái va-li.

Người phụ nữ 34 tuổi đeo kính, mặc áo khoác đen, quần hồng này đã bị tuyên án trước Tòa án Edinburgh ngày 26/8 vừa qua.

Trước đó, Adekoya từng khơi lên cuộc truy tìm người mất tích rình rang nhất Scotlanf sau khi thông báo rằng bé Mikaeel đã biết mất hồi tháng 1. Hàng trăm người dân đã góp sức tìm kiếm cậu bé này.

Tuy nhiên, những chi tiết ghê sợ về điều đã xảy ra với đứa bé gần đây mới được tiết lộ, sau khi bà mẹ có năm đứa con này bị kết tội giết người hồi tháng 7.

Adekoya đã thừa nhận việc mình đấm liên tục vào người đứa trẻ, khiến bé trai này bị đập vào vật cứng gây thương tổn nghiêm trọng ở đầu và cơ thể giữa ngày 12 và 15 tháng 1. Đứa trẻ qua đời vào một ngày thứ 5 sau đó.

Bị cáo cũng thừa nhận đã quấn xác Mikaeel trong một tấm thảm rồi đặt vào va-li và lái xe tới Kirkcaldy để giấu xác vào rừng cây.

Trước đó Adekoya từng lên mạng tìm kiếm lời khuyên về việc chị ta không thể yêu thương bé Mikaeel, với lịch sử truy cập tìm kiếm có "vì sao tôi lại bạo lực với con trai" và "làm hết những vết bầm tím".

Adekoya hiện đã chuyển tới khu đặc biệt tại nhà giam Cornton Vale ở Stirling "vì lý do an toàn cho cá nhân" sau khi bị bạn tù đe dọa.

(Theo Herald Scotland)