Anh: con trai giám đốc tự kết liễu trước mặt bố vì không tìm được việc làm

james keeping 1
Chàng trai trẻ James Keeping thất vọng vì không tìm được công việc phù hợp. Ảnh: FB

Một thanh niên 25 tuổi đã tự s.át trước mặt bố sau thời gian chật vật tìm kiếm công việc "đàng hoàng" đầu tiên. James Keeping đã phải vật lộn với các vấn đề sức khỏe tâm thần ngày càng trầm trọng trong những tháng trước khi qua đời. Anh từng phải khám bác sĩ và thừa nhận mình có ý nghĩ tự sát.

Đáng buồn thay, anh đã qua đời tại trang trại gia đình ở Duns Tew, gần Bicester, vào ngày 15/2/2026.

Kết quả điều tra cho thấy James gặp khó khăn trong việc tìm kiếm công việc đầu tiên sau khi tốt nghiệp đại học vào năm 2024. Trong một bài đăng trên LinkedIn, anh đã tìm kiếm sự giúp đỡ và viết: “Tôi biết CV của mình chưa dài, nhưng tôi luôn sẵn sàng, tôi có động lực và không ngại bắt tay vào công việc. Tôi đã chứng minh mình có thể thích nghi và kiên trì, dù đó là công việc cứu trợ động đất ở Nepal hay hỗ trợ các dự án lặn bảo tồn ở Mexico.”

“Những trải nghiệm đó đã dạy tôi phải luôn giữ vững lập trường, luôn tò mò và không bao giờ xem nhẹ bất kỳ cơ hội nào. Hơn hết, tôi đang tìm kiếm một vị trí mà tôi có thể học hỏi, đóng góp và phát triển. Nếu công ty đang tuyển dụng, hoặc nếu công ty sẵn lòng chia sẻ bất kỳ lời khuyên nào với người mới bắt đầu, tôi sẽ vô cùng biết ơn.”

james keeping 1
James chụp ảnh cùng bố, ông Simon Keeping. Ảnh: FB

Cha của James là ông Simon Keeping, người từng điều hành công ty sản xuất máy phun rửa áp lực cao Karcher trong 20 năm. Không lâu trước khi con trai qua đời, ông cũng từng kêu gọi giúp đỡ trên LinkedIn. Ông nói: “Thật khó khăn cho những người trẻ tuổi để có được một công việc ‘đàng hoàng’ đầu tiên. Có thể xem đây là sự ưu ái, nhưng tôi rất muốn tạo cơ hội cho con trai tôi, James. Nếu quý vị không phiền chia sẻ mạng lưới quan hệ của mình, tôi và James sẽ rất biết ơn.”

james keeping 1
James và bố đã tìm kiếm sự giúp đỡ trên Linkedin.

Theo kết quả điều tra, James sinh ra ở Austin, Texas (Mỹ), nhưng đã được ông Keeping và vợ là bà Christine, 63 tuổi, nhận nuôi từ nhỏ. Cậu đạt điểm A trong các môn chính trị, kinh tế và kịch nghệ ở cấp độ A-level. Sau đó, cậu tốt nghiệp Đại học Newcastle với bằng cử nhân ngành tiếp thị và quản lý vào năm 2024.

Ông Simon cho biết James có xu hướng "ám ảnh quá mức" về một số thứ, và anh đã phát triển sở thích đối với súng hơi cũng như việc độ chế súng, bao gồm cả khẩu súng săn được cho là nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh.

Simon nói với tòa án rằng con trai ông trước đây là thành viên của một câu lạc bộ bắn súng, nơi cậu có giấy phép sử dụng súng săn. Tuy nhiên, sau khi được chẩn đoán mắc chứng ADHD và rối loạn phổ tự kỷ (ASD), cũng như trải qua chứng lo âu, anh đã từ bỏ giấy phép đó.

Vào ngày trước khi qua đời, tức ngày Lễ Tình nhân, James đã dành cả ngày với bạn gái Lesha Jennings, người mà anh đã quen biết 5 năm. Cả hai cùng nhau đi chơi trước khi trở về nhà, nơi họ trò chuyện đến tận sáng sớm.

Lesha nói: “Chúng tôi về đến nhà anh ấy và trò chuyện về tình trạng sức khỏe của anh ấy cho đến khoảng 4 giờ sáng.”

Ngày hôm sau, James tiếp tục uống rượu trước khi anh và bố đưa Lesha về nhà cô. Vẫn còn buồn bã khi về đến nhà, anh trở nên cáu kỉnh và than thở về việc thất nghiệp.

Lesha nói trong một tuyên bố trước tòa: “Rõ ràng là sức khỏe tâm thần của anh ấy đã ngày càng tồi tệ. Anh ấy nói cuộc sống thật tệ. Anh ấy nói nó khó khăn như thế nào.”

Kết quả xét nghiệm độc chất cho thấy nồng độ cồn trong máu của James là 234mg/100ml tại thời điểm tử vong, gần gấp 3 lần giới hạn cho phép lái xe.

Thẩm phán Nicholas Graham cho biết ông không thể kết luận rằng James đã tự s/át, nhưng cũng không thể kết luận anh chết do tai nạn. Do đó, ông đưa ra phán quyết rằng: “Không đủ bằng chứng để kết luận rằng James Keeping có ý định tự s/át.”

Viethome (theo Mirror)