Theo phân tích của tờ Sun, gần 125.000 người trẻ thất nghiệp ở Anh đã nhận trợ cấp Universal Credit suốt cuộc đời trưởng thành của họ.
Cụ thể, có 124.164 người dưới 25 tuổi đã nhận trợ cấp này mỗi tháng kể từ năm 18 tuổi. Những phát hiện gây sốc này được đưa ra trước thềm báo cáo của cựu bộ trưởng Lao động Alan Milburn, trong đó sẽ kêu gọi Chính phủ cải tổ hệ thống phúc lợi và tạo thêm việc làm cho thanh niên.
Số liệu chính thức gần đây nhất, từ tháng 2/2026, cho thấy 8.813 người 25 tuổi đã nhận trợ cấp Universal Credit trong 7 năm qua. Tất cả đều đang thất nghiệp, trong đó 6.645 người không có nhu cầu phải tìm việc làm.
Có 17.600 người 21 tuổi nhận trợ cấp trong 3 năm qua, trong khi 14.800 người 22 tuổi đã nhận trợ cấp Universal Credit trong 4 năm và 15.886 người 23 tuổi đã nhận trợ cấp trong 5 năm.
Báo cáo của ông Milburn kết luận rằng một “sự thất bại hệ thống nghiêm trọng” đang khiến giới trẻ bị mắc kẹt mà không có động lực để thoát ra.
Báo cáo nêu rõ: “Đối với một người trẻ tuổi có vấn đề về sức khỏe, con đường dẫn đến tình trạng không hoạt động có thể mang lại thu nhập cao hơn, ít rắc rối hơn và ít rủi ro hơn so với việc cố gắng tìm việc làm.”
Báo cáo của ông được đưa ra sau khi có thông tin cho rằng một triệu người Anh trong độ tuổi từ 16 - 24 đã trở thành "NEET" - cụm từ ám chỉ người không có việc làm, không học tập hoặc không được đào tạo.
Bộ Lao động và Lương hưu cho biết: “Trợ cấp Universal Credit có hiệu lực cả khi đang làm việc và khi thất nghiệp, vì vậy một người hiện đang thất nghiệp, người đã nhận Universal Credit trong vài năm, không nhất thiết phải thất nghiệp trong suốt thời gian đó.”
“Chúng tôi [đảng Lao Động] thừa hưởng một hệ thống phúc lợi đổ vỡ, với số lượng thanh niên bị tước đoạt cơ hội, việc làm và giáo dục tăng thêm 250.000 người trước mùa hè năm 2024".
“Gói hỗ trợ việc làm cho thanh niên của chúng tôi, được hỗ trợ bởi 2,5 tỷ bảng Anh, sẽ mang lại gần một triệu cơ hội trên khắp cả nước, và chúng tôi đang điều chỉnh Universal Credit nhằm triệt tiêu những lợi ích sai lệch khiến người trẻ giảm động lực làm việc.”

Viethome (theo The Sun)
