Mô hình kinh doanh mới: quán cà phê tí hon trong gara 1.7m2

Rob Savage đã mở một trong những cửa hàng cà phê nhỏ nhất Anh trong nhà để xe của mình.

Người đàn ông 51 tuổi nói cho biết quán coffee đang giúp gắn kết cộng đồng địa phương. Ông Rob - ở Bristol, bán bánh ngọt, cà phê và trà từ gara 1.7m2 của mình.

Ông bắt đầu sửa sang gara trong quá trình phong tỏa. Quán coffee bắt đầu hoạt động vào tháng trước. Được đặt tên là “3ft 6” theo kích thước của nó, Rob khẳng định đây là một trong những quán coffee nhỏ nhất ở Anh.

Mặc dù có diện tích tương đối khiêm tốn, nhưng ông Rob cho biết mình khá đắt hàng. Để bù đắp cho việc thiếu không gian, Rob đã bắt đầu cung cấp chỗ ngồi trên các lối đi.

Quán cà phê mở cửa vào cuối tuần từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Ông Rob - một nghệ sĩ và nhà thiết kế, đã xây dựng quán cà phê nhỏ bên trong nhà để xe, cũng là workshop của mình.

26cfQuán coffee đặc biệt của ông Rob

quan cafe nho trong gara

Tuy nhiên, ông chỉ có nguồn lực hạn chế: "Nó giống với việc trở thành một quán cà phê trong khu phố. Tôi làm việc này để đáp ứng nhu cầu trong thời gian phong tỏa khi không có cửa hàng nào xung quanh hoạt động. Tôi nhận ra khu vực dành cho cộng đồng địa phương còn thiếu một thứ gì đó. Chúng tôi nảy ra ý tưởng làm một quán nhỏ takeaway bán cà phê và bánh.

Rob đã dành khoảng một năm để nghiên cứu việc chuyển đổi và mô tả việc đứng sau quầy là “hơi giống trò xếp hình Tetris”: "Tôi ở đây gần 20 năm và đã thấy sự thay đổi lớn. Nó đem lại cảm giác về cộng đồng, về khu phố”.

Viethome (Theo Essex Live)