Người phụ nữ phải sống dựa vào ngân hàng thực phẩm và cho thuê vài căn phòng trong nhà của mình.
Bà Kathleen Moore, 60 tuổi đã kết liễu đời mình sau khi tiền vay thế chấp phải trả hàng tháng lên tới £600 và đơn xin trợ cấp của bà bị từ chối.
Lãi suất vay tăng cao khiến bà phải phụ thuộc vào ngân hàng thực phẩm và cho thuê vài căn phòng trong nhà mình để kiếm thêm thu nhập.
Bà Kathleen đã nộp đơn xin trợ cấp thanh toán độc lập cá nhân PIP (personal independence payment) và trợ cấp Universal Credit nhưng không đủ tiêu chuẩn, do tuổi tác của bà và do bà đang có một khoản vay thế chấp. Hậu quả là, bà phải làm công việc "trông nom chó" ít nhất 30 giờ/tháng dù bà mắc chứng loãng xương.
Con gái của bà, chị Amy Evans vô cùng đau khổ khi nhận được một cuộc gọi vào tháng 8/2024 thông báo mẹ chị đã tự s.át.
Amy Evans, đến từ Suffolk, cho biết: "Suốt ngày mẹ tôi chỉ nói về tiền. Nó khiến bà lo lắng, nó ăn mòn bà ấy. Bà không được cấp Universal Credit vì đang có một khoản vay. Bà không đủ nghèo để nhận trợ cấp PIP. Bà không còn đường nào để xoay xở. Nếu ai đó chịu ra tay giúp đỡ, hẳn bà ấy vẫn còn ở đây".
Bà Kathleen đã phải vay tiền xã hội đen.
Amy để ý mẹ mình bắt đầu lo lắng chuyện tiền bạc sau khi chia tay với bạn trai cách đây 4 năm. Họ đã ở bên nhau suốt 10 năm. Nhưng sau khi họ chia tay, khoản vay của Kathleen đã tăng lên tới £600/tháng.
Vì các vấn đề sức khỏe, Kathleen không thể làm việc quá nhiều giờ mỗi tuần. Quá tuyệt vọng bà phải xin trợ cấp.
"Phải cùng đường đến thế nào mẹ tôi mới phải xin trợ cấp. Tôi nghĩ bà đã cảm thấy nhục nhã, bà không bao giờ muốn xin xỏ ai", Amy nói.
Bi kịch là, gia đình không nhận ra tình hình của Kathleen tồi tệ đến thế nào, vì bà luôn tỏ ra "mình có thể tự lo được".
Vào ngày 13/8/2024, Amy nhận được cuộc gọi báo bà Kathleen đã có hành vị t/ự t/ử và đang ở trong bệnh viện. 2 ngày sau bà qua đời sau khi gia đình quyết định ngắt máy hỗ trợ sự sống của bà.
Amy nói: "Phải đến lúc đó chúng tôi mới phát hiện những giấy tờ vay nợ của bà ấy, và nhận ra bà ấy tuyệt vọng đến mức nào. Thậm chí bà ấy còn không đủ tiền để sống. Bà ấy phải vay tiền của xã hội đen. Bà ấy luôn lo lắng vì sợ mất nhà".
Sau cái chết của mẹ, Amy đã đấu tranh để thay đổi chính sách trợ cấp dành cho người trên 60 tuổi. Cô muốn chính quyền đánh giá lại các tiêu chuẩn được hưởng Universal Credit và trợ cấp PIP để người trên 60 tuổi, người tự thuê, người chăm sóc, người độc thân không con cái...không còn bị đối xử bất công nữa.
Amy cũng muốn có dịch vụ tư vấn sức khỏe tinh thần dành cho người trên 60 tuổi. Cô đã đăng một thỉnh nguyện thư trong nỗ lực giúp đỡ những người khác, vì cô tin rằng nếu bà Kathleen được tâm sự với một chuyên gia tư vấn về tình hình tài chính của mình, chắc hẳn bà đã tìm ra lối thoát.
Amy cho biết: "Tôi hy vọng lá thư thỉnh nguyện này sẽ cứu sống ai đó".
Viethome (theo The Sun)